Hà Đức Chinh ghi bàn thắng duy nhất, của trận đấu, giúp U22 Việt Nam, thắng U22 Singapore 1-0, để tiếp tục dẫn đầu bảng B, môn bóng đá nam SEA Games 30, với 4 trận toàn thắng. 

Về kết quả, 3 điểm là điều đáng mừng. Việc thủ thành Văn Toản giữ sạch lưới cũng là tín hiệu vui. Song 90 phút tại sân Rizal, quả thật là một hành trình vất vả cho U22 Việt Nam, mà chỉ đến khi Đức Chinh đánh đầu nối tung lưới U22 Singapore, ở phút 85, bao gánh nặng mới được cởi bỏ.

Thực tế, U22 Việt Nam buộc phải xoay tua đội hình, trong trận đấu với U22 Singapore, với mục tiêu rõ ràng là giành chiến thắng, đồng thời giữ được quân số cho trận thư hùng gặp U22 Thái Lan. Tuy nhiên, tính toán của huấn luyện viên Park Hang Seo gần như đổ bể trong hiệp 1. Quang Hải chấn thương, tập tễnh rời sân ngay phút 22, buộc ông Park phải đưa Hùng Dũng vào thế chân.

Thiếu linh hồn trên hàng công, U22 Việt Nam không tạo ra được 1 pha bóng đáng xem nào trong 45 phút đầu tiên, thậm chí còn không có nổi 1 cú sút trúng đích.

Đây là thống kê rất đáng lo ngại cho U22 Việt Nam, bởi U22 Singapore chỉ là đối thủ dưới tầm, thiếu chân sút, thiếu cả nhạc trưởng ở giữa sân. 

Bước sang hiệp 2, Huấn luyện viên Park Hang Seo tung Tiến Linh vào thay Thanh Sơn, U22 Việt Nam chuyển sang đá 2 tiền đạo. Đội bóng áo trắng muốn tìm lại nhịp của trận đấu, kiểm soát bóng tốt hơn, và dốc sức xuyên phá hàng thủ kỷ luật bên kia chiến tuyến.

Gần cuối hiệp 2, Hà Đức Chinh đã tận dụng được thành công pha phối hợp phạt góc, trừng phạt sai sót hiếm hoi của hàng thủ U22 Singapore. Chiến thắng 1-0, U22 Việt Nam có 12 điểm, hiệu số bàn thắng bại dương 13. Chỉ cần thắng, hoà, thậm chí là thua U22 Thái Lan, với cách biệt 1 bàn, là đủ để thầy trò Park Hang Seo vào bán kết.