Sau khi từ ngoài sân ăn mừng cùng các học trò, Huấn luyện viên Felix Dalmas, của U22 Campuchia, không giấu nổi sự phấn khích, chia sẻ: “kết quả thật tuyệt vời, khi chúng tôi có mặt ở vòng đấu knock-out. Điều mà tôi nghĩ đến lúc này là trận đấu tới, và tôi hy vọng các cầu thủ sẽ hồi phục thể lực cho vòng bán kết.

Chúng tôi luôn có niềm tin mãnh liệt ghi bàn và chiến thắng trong mọi trận đấu với Myanmar, Philippines, Timor Leste, cũng như hôm nay. U22 Campuchia luôn chuẩn bị những phương án tốt nhất, để giành được chiến thắng qua từng trận đấu”

Nói về vòng bán kết, thuyền trưởng của U22 Campuchia cho hay: “Tôi theo dõi các trận đấu ở bảng B, và vẫn chưa biết được đội bóng nào sẽ là đối thủ kế tiếp, khi có thể là U22 Việt Nam, U22 Thái Lan, hay U22 Indonesia.

Và tôi tin chắc rằng, mọi trận đấu ở vòng bán kết, đều rất khốc liệt, U22 Campuchia sẽ phải tập trung cao độ, để có kết quả tốt nhất. Tất nhiên, cũng rất thú vị nếu gặp U22 Việt Nam ở bán kết, tôi chờ đợi trận đấu này”.

U22 Campuchia và U22 Myanmar là 2 đội bóng giành những tấm vé vào bán kết, môn bóng đá SEA Games 30,  tại bảng A, các đối thủ kế tiếp sẽ được xác định trong lượt trận cuối cùng ở bảng B,  vào chiều tối ngày 5 tháng 12.