Xuất hiện với khuôn mặt rất buồn sau trận thua 1-2, trước U22 Việt Nam, Huấn luyện viên Indra Sjafri, của U22 Indonesia cho biết, ông muốn được “phục thù” nếu hai đội vào chung kết.

Ông Indra Sjafri cho hay,  Hiệp 1 U22 Indonesia chơi đúng kế hoạch và dẫn trước, nhưng hiệp 2 U22 Indonesia chơi phòng ngự phản công, vì biết U22 Việt Nam chơi tấn công. Ý đồ của U22 Indonesia đã bất thành.

Nói về hai bàn thua, Huấn luyện viên Indra Sjafri cho biết: “Bàn thua đầu tiên đến từ tình huống cố định. Cầu thủ Việt Nam đã đánh đầu rất tốt. Còn bàn thua thứ 2, do hàng thủ của U22 Indonesia đứng quá”.

Ông cho biết, hiện U22 Indonesia cần nhiều thông tin về trận đấu với các đối thủ sắp tới, dù để thua trận này, nhưng toàn đội sẽ tiếp tục hướng tới những trận tiếp theo.

Cuối cùng, khi được hỏi liệu U22 Indonesia có đi tiếp, và sau đó sẽ gặp U22 Việt Nam, Huấn luyện viên Indra Sjafri tự tin nói: “Chúng tôi hi vọng gặp lại Việt Nam trong trận chung kết”.