Phút 50 trong trận đấu giữa Tottenham và Olympiacos, Serge Aurier thực hiện pha ném biên nhanh, để khởi đầu pha phản công chớp nhoáng, giúp Lucas Moura tung đường chuyền để Harry Kane ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho đội chủ nhà.

Tình huống tấn công hiệu quả này, "ghi nhận" công lớn từ pha nhặt bóng, và đưa vào cuộc nhanh của Hynes. Cậu bé nhặt bóng 15 tuổi đã quan sát diễn biến trận đấu một cách sắc bén.

Sau khi ăn mừng cùng ban huấn luyện, Huấn luyện viên Mourinho chạy đến chỗ của cậu bé nhặt bóng để cảm ơn. "Người đặc biệt" sau đó ca ngợi Callum Hynes, có tài quan sát và đọc trận đấu một cách tuyệt vời.

Sau trận đấu, ông đã đi tìm Hynes để đưa cậu bé vào phòng thay đồ, và chung vui cùng đội bóng. Tuy vậy, cậu bé về nhà từ trước, bởi còn bận học bài.

Tuy nhiên, Huấn luyện viên Mourinho cho biết, mời thành công cậu bé tới thưởng thức bữa ăn trước trận, của các cầu thủ Tottenham để cảm ơn.