Trên đường đi khám thai, tại Trung tâm Y tế huyện Quế Phong, chị Moong Thị Hiền, trú tại xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương, Nghệ An), bất ngờ chuyển dạ, chồng chị là anh Lương Văn Siềng (sinh năm 1994) bất đắc dĩ trở thành bà đỡ, giúp vợ vượt cạn sinh thành công bé trai kháu khỉnh, rồi sau đó anh tự tay cắt rốn cho con.

Sợ vợ con gặp nguy hiểm, anh Siềng gọi taxi đưa vợ xuống nhập viện kiểm tra.

Tại đây, các bác sĩ tiếp nhận, chăm sóc 2 mẹ con, và cho biết hiện sức khỏe của cả 2 đã ổn định, có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Anh Siềng tâm sự, Thời điểm dự sinh của vợ là 10 ngày tới, nên khi vợ kêu đau bụng, anh chở vợ đến bệnh viện kiểm tra, chứ không nghĩ vợ đẻ.

Hai vợ chồng quyết định, đặt tên cháu là Lương Văn Đường, để làm kỷ niệm.