Vào khoảng 11 giờ, ngày 13 tháng 9, tại khu vực ngã tư Trần Phú – Nguyễn Hùng Sơn, thành phố Rạch Giá (Kiên Giang), một phụ nữ chạy xe máy, làm rơi một bao tải lộ ra thi thể thai nhi.

Người dân gần đó chạy đến hỗ trợ và báo công an. Tại trụ sở công an, người này khai tên Hương, là nữ tu ở Tân Hiệp, chuyên làm từ thiện trong việc chôn cất xác thai nhi. Thông thường, người quản lý bãi rác nếu phát hiện có xác thai nhi, thì điện thoại báo cho bà Hương đến, đem đi chôn cất.

Hôm nay, bà cũng được báo có 1 xác thai nhi ở bãi rác thuộc xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, nên đến đưa đi chôn cất như thường lệ. Tuy nhiên, khi xe quay về đến khu vực ngã tư này,  bất ngờ xác thai nhi rơi xuống đường.

Đại tá Phạm Trung Thành - Trưởng phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, sáng nay các công nhân phân loại rác, của một nhà máy rác ở huyện Hòn Đất phát hiện xác thai nhi, họ gọi điện cho người phụ nữ trên mang về chôn cất. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.