tiếp đón một đối thủ vô cùng khó chơi là Tottenham, trên sân nhà Anfield, các cầu thủ Liverpool rất quyết tâm đánh bại đại diện thành London. Còn "Gà Trống" cũng không đến Anfield, để dạo chơi, mà họ đến đây cũng để giành được một kết quả tốt nhất.

Một bất ngờ lớn đã xảy ra ở giây thứ 48. Harry Kane đã có pha đánh đầu bồi mở tỷ số. sau khi Son Heung-min sút xa, chạm cột dọc trong một pha phản công nhanh của Spurs. Sau khoảng 10 phút, đội chủ nhà đẩy cao đội hình và liên tục có được những cơ hội thực sự nguy hiểm. 

Bước sang hiệp hai, The Kop liên tục gây sức ép ngay bên phần sân đối phương còn đội khác Tottenham, lại chủ động chơi chậm lại và chờ đợi các tình huống phản công.

Cuối cùng, những nỗ lực của đội chủ nhà đã được đền đáp, bằng bàn thắng của đội trưởng Jordan Henderson, ở phút 52. 

Có được bàn thắng gỡ hòa, tâm lý trở nên hưng phấn, Liverpool càng dồn ép đội khách vào thế phải chống đỡ vất vả. Phút 74, Mane thực hiện tình huống bứt tốc cực nhanh, buộc Aurier bên phía đội khách, đá trúng sau chân của Mane, và trọng tài chỉ tay vào chấm 11m. 

Trên chấm phạt đền, Salah dứt điểm chìm rất mạnh vào góc phải, và Gazzaniga đã không kịp phản xạ, nâng tỷ số lên thành 2-1 cho đội chủ nhà. 

Bảo toàn chiến thắng 2-1, Liverpool tái lập cách biệt 6 điểm với Man City, ở ngôi đầu, trong khi Tottenham rơi xuống thứ 11.