
Mất tích bí ẩn
Chiều 31/7, bà Vũ Thị Xuân Hương (SN 1972, ngụ TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, tạm trú đường Đặng Nguyên Cẩn, P.13, Q.6, TP.HCM) đã khóc khi trình bày với PV VietNamNet về sự mất tích của đứa con gái duy nhất của mình, cháu Vũ Dương Hằng Nga (tên thường gọi là Hiền, SN 1995, ngụ cùng địa chỉ).
Đã 2 tháng nay bà Hương đã đi khắp nơi, gửi đơn kêu cứu đến nhiều cơ quan chức năng nhưng hành trình tìm kiếm con trong vô vọng.
Ánh mắt bà Hương dường như trũng sâu vì những đêm mất ngủ nhớ con và vì đã khóc cạn nước mắt trong hành trình tìm kiếm đứa con duy nhất của đời mình.
![]() |
| Gần 2 tháng nay, bà Vũ Thị Xuân Hương (ảnh lớn) đã đau đớn và liên hệ khắp nơi để kêu cứu về sự mất tích của đứa con gái của mình, tức cháu Vũ Dương Hằng Nga (ảnh nhỏ) |
Bà Hương kể, vào năm 2008, khi chồng của bà mât vì bệnh ung thư thì cháu Nga đau buồn, không thể đến trường và nghỉ học ở nhà luôn từ đó đến nay.
Người mẹ này cũng xác nhận, cách đây hơn 1 năm cháu Nga có đi học nghề uốn tóc nhưng vì không thích nghề này nữa nên nghỉ học và từ đó thiếu nữ này suốt ngày ở nhà xem tivi và đọc truyện tranh.
Theo bà Hương, bà đi làm công việc phụ bán quán, rửa chén ở một quán ăn nên cũng lo sợ cháu Nga tiếp xúc với bạn bè xấu hư hỏng, do đó khi đi làm bà Hương hay khóa trái cửa, cháu Nga cũng ở suốt trong nhà. “Cháu rất ngoan ngoãn, rất nghe lời mẹ” – bà Hương khẳng định.
Trong đơn kêu cứu, bà Hương có trình bày, vào ngày 9/6 bà Hương về thăm nhà tại TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Đến 15h chiều 10/6 bà Hương lên lại TP.HCM. Nhưng khi vừa mở cửa phòng trọ bà Hương phát hiện cháu Nga không có trong nhà, mà cạnh đó có bỏ lại 1 mảnh giấy vỏn vẹn có vài chữ thông báo “Mẹ ơi! Con đi làm xa với anh Tiến, mỗi tháng con về thăm mẹ một lần”.
Bà Hương tức tốc chạy vào kiểm tra thì phát hiện toàn bộ đồ đạc cá nhân của cháu Nga đã được mang đi. Điều đáng nói là, bà tình cờ thấy dưới nền nhà 1 giấy CMND của một thanh niên mang tên Lê Mạnh Tiến (SN 1991, ngụ tỉnh Nghệ An) do công an tỉnh Nghệ An cấp vào ngày 26/2/2011).
Thời điểm phát hiện con bỏ đi, bà Hương đã chạy nháo nháo khắp khu vực xunh quanh để tìm kiếm, nhưng không thấy. 1 người xe ôm chuyên đậu xe gần nhà bà Hương để hành nghề đã thông báo cho bà biết, trước đó không bao lâu ông này có chở cháu Nga cùng 1 thanh niên mang theo 2 giỏ xách chứa đồ đạc ra khu vực Hồ Kỳ Hòa, thuộc đường 3/2, Q.10.
Bà đã nhờ người xe ôm trên chở đến khu Hồ Kỳ Hòa tìm kiếm con nhưng giữa phố xá đông người nên cũng đành bất lực.
Nhiều nghi vấn bất thường
Ngay sau khi con gái mất tích, bà Hương đã đau buồn tột cùng và tìm kiếm nhưng không hiệu quả. Bà xác nhận, thời điểm xảy ra vụ 1 tích của con gái khoảng 1 tháng trước đó, có thấy con gái của mình ngồi ăn chè chung với Tiến và một số thanh thiếu niên lạ khác, nhưng cháu Nga không thường xuyên tiếp xúc với Tiến.
Nhưng chính những tình tiết bất thường diễn ra sau đó, mà cho đến nay bà Hương khẳng định rằng, con gái của mình đã bị dụ dỗ, hiện đang bị khống chế và có thể bị bán như…. một món hàng.
Đó là thời điểm khoảng 1h30’ rạng sáng 4/7 (tức sau gần 1 tháng cháu Nga bỏ đi), ĐTDĐ của bà Hương bỗng dưng nhận được cuộc gọi đến từ số máy 012897444XX. Bà Hương vừa nghe máy thì đầu dây bên kia vang lên giọng của cháu Nga vừa khóc, vừa la lớn: “Mẹ ơi! Mẹ cứu con đi! Dù bất ngờ nhưng bà Hương hỏi gấp lại “Con đang ở đâu?" thì đầu bên kia tắt máy.
Thời điểm rạng sáng, bà Hương gọi dồn dập lại số máy kia, với hy vọng liên lạc được với con gái. Sau vài cuộc gọi không ai bắt máy, đến cuộc gọi thứ 3 thì chính Nga lại là người nghe máy nhưng cũng vừa khóc lớn, vừa la lên “Mẹ ơi! Cứu con!” rồi tắt máy.
Bà Hương lại tiếp tục gọi đến, sau đó có một giọng nói của 1 nam thanh niên la lớn qua ĐTDĐ “không có con cái gì hết” rồi tắt máy.
Lại liên lạc qua số máy duy nhất để cầu may nhưng bà Hương chỉ nhận được những tín hiệu… ò…í..e. Bà xác nhận rằng, rõ ràng giọng người đàn ông la lớn qua ĐTDĐ là giọng miền Nam, trong khi đó Tiến nói giọng phía Bắc.
Theo nhiều người quen biết mách bảo, bà Hương tìm đến văn phòng tư vấn trẻ em (tại địa chỉ số 57 đường Phạm Ngũ Lão, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1). Tại đây qua tư vấn của 1 luật sư, bà đã có đơn thư gửi đến công an Q.6, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP.HCM và cả Công an tỉnh Nghệ An nơi Tiến trú ngụ).
Nhưng đã gần 1 tháng trôi qua mà chưa thấy các cơ quan trên trả lời và tung tích của cháu Nga vẫn biệt tích.
Bà Hương than khóc, hiện công việc làm thuê của bà chỉ kiếm được 2 triệu đồng/tháng nên đi khắp nơi tìm kiếm con cũng là một chuyện khó khăn và đặc biệt bà không biết phải đi đến đâu và làm gì để tìm được con.
Rất mong nỗi đau đớn, tiếng kêu cứu của 1 người mẹ đang mất đi đứa con gái duy nhất của mình, được các cơ quan chức năng quan tâm và sớm vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.
Đàm Đệ
