- Suốt 2 ngày qua, người dân tại huyện Núi Thành xôn xao bàn tán và đặt nhiều câu hỏi về cái chết bất thường của một thiếu niên đi làm phụ hồ bị bảo vệ một công ty đánh chấn thương và đã chết bất thường tại nhà...

Chị Lê Thị Ngọc (SN 1965, thôn Phú Quý 3, Tam Mỹ Đông, Núi Thành, Quảng Nam) mẹ cháu Nguyễn Lê Anh Nam (SN 1994) nhớ lại: "Nhà nghèo, chỉ có hai mẹ con, để có tiền phụ giúp mẹ chữa bệnh, cháu Nam phải đi phụ hồ. Không ngờ lại ra nông nỗi này...”.

“Mấy ngày trước khi mất, thấy con ở nhà tui hỏi thì nó bảo công việc phụ hồ nặng nhọc quá con làm không nổi. Sau đó thấy nó mua thuốc dán về dán trên lưng, tui hỏi thì nó nói do trộn hồ, bưng nặng nên đau lưng. Tui không hỏi kỹ ai dè nó lại bị đánh dã man bầm tím đầy mình như vậy...”  - chị Ngọc kể trong nước mắt

Sau khi Nam tử vong bất thường tại nhà, câu chuyện Nam bị bảo vệ Dự án nhà máy sản xuất sô đa Chu Lai (Tam Hiệp, Núi Thành) đánh trước đó gần một tháng mới được những người làm việc cùng Nam mới tiết lộ.

Ngay sau đó, gia đình em Nam báo cáo sự việc lên CAH Núi Thành nhờ can thiệp, giải quyết. Sau khi nhận được thông tin, sáng 27/8, Cơ quan pháp y và CAH Núi Thành tiến hành khám nghiệm và mổ tử thi nạn nhân để xác định rõ nguyên nhân cái chết.

Nhiều nhân chứng kể lại việc cháu Nam bị bảo vệ công ty đánh trước đó khoảng gần 1 tháng (Ảnh: Trần Tân)


Theo lời kể lại của em Nguyễn Nhật T. (SN 1995) và Phan Thanh V. (SN 1995, cùng trú thôn Phú Quý 3, Tam Mỹ Đông) cùng làm chung với Nam tại công trường Nhà máy sản xuất sô đa Chu Lai thuộc Cty Cổ phần sản xuất sô đa Chu Lai: Vào khoảng 12 giờ ngày 28/7, sau khi ăn cơm xong, hai em và Nam ra phía sau công trình đi vệ sinh, khi đi vô hai đứa em đi trước, còn Nam đi sau.

Trên đường đi Nam thấy có mấy đoạn sắt ngắn dưới đất nên cúi xuống nhặt. Bất ngờ lúc đó có 4 bảo vệ của Cty ập đến bắt Nam.

Các bảo vệ này xông vào đè cổ đấm, đá Nam rất dã man. Lúc đó Nam khóc và quì lạy van xin nhưng mấy người đó vẫn không ngừng tay.

Chị Lê Thị B. (45 tuổi) làm cùng công trình với Nam chứng kiến vụ bảo vệ công ty đánh Nam kể lại: Lúc đó tui thấy Nam nhỏ con nhưng bị mấy anh bảo vệ đánh dã man quá nên cùng với mấy người ở đó van xin tha cho nó trót lỡ dại. Nhưng mấy chú đó nói: “Tụi tôi tha cho nó ai tha cho tụi tôi” nên tiếp tục đánh và lôi vào nhà bảo vệ bên trong công trình để lập biên bản về hành vi trộm cắp.

Ông Nguyễn Thái Dũng – Tổng Giám đốc Cty Cổ phần sản xuất sô đa Chu Lai cho biết: Ngay sau khi nhận được tin cháu Nam chết bất thường và có tin đồn là bị bảo vệ của công ty đánh, tôi đã yêu cầu tổ trưởng tổ bảo vệ tập hợp tất cả những bảo vệ có mặt hôm đó đến để làm việc.

"Hiện tại sự việc vẫn chưa rõ ràng, đang chờ cơ quan công an điều tra làm rõ. Chúng tôi không từ chối trách nhiệm nếu cái chết của cháu Nam là do bảo vệ đánh gây nên. Sẽ phối hợp với công an xử lý. Về trách nhiệm của Công ty, chúng tôi đã cử đoàn xuống gia đình thăm hỏi và chia sẻ để lo chôn cất" - ông Dũng nói.

Vũ Trung - T.T