
| TIN LIÊN QUAN: |
|---|
Rối rắm vụ việc
Trao đổi với
![]() |
| Những lá đơn và... sự chờ đợi. - Ảnh: Kiên Trung |
Ngày 29/01/2010, công an huyện Lạc Thủy đã phải gửi công văn trả lời đơn kêu cứu của gia đình ông Nguyễn Ngọc Quang về việc cơ quan công an phải “bó tay” về việc tìm kiếm thiếu nữ câm điếc bị mất tích.
Đồng thời, những cá nhân mà gia đình ông Quang, bà Hồng tố cáo cho rằng có liên quan tới việc bắt cóc cô gái câm xấu số nói trên, đều không có cơ sở để kết luận.
Tuy nhiên, đại diện Công an huyện Lạc Thủy xác nhận: việc gia đình bà Hồng bị lừa tiền từ những kẻ xấu là có thật. Số tiền trên là do gia đình bà bán đàn bò hơn chục con mới có tiền trang trải lộ phí tìm con.
Trung tá Lê Hồng Văn, Công an huyện Lạc Thủy – người được phân công điều tra vụ nghi án thiếu nữ câm bị bắt cóc nói: Anh em đã cố gắng hết sức, nhưng lực bất tòng tâm.
Trước đó, thời điểm ngày 15/10/2009, Công an huyện Lạc Thủy nhận được đơn trình báo của gia đình ông Quang về việc con gái bị mất tích và đơn tố cáo các đối tượng mà gia đình bà cho rằng có liên quan đến việc con gái mình bị bắt cóc để tống tiền. Ngay lập tức, một chuyên án truy tìm cô gái câm bị mất tích đã được xây dựng.
Trước ngày 15/10/2009, thị trấn Thanh Hà và xã Thanh Nông thuộc địa bàn hành chính của huyện Kim Bôi (Hòa Bình). Sau khi hai xã này được tách và sáp nhập với huyện Lạc Thủy, vụ án nói trên được công an huyện Kim Bôi chuyển về công an huyện Lạc Thủy.
![]() |
| Trung tá Tuân và trung tá Văn: "Công an Lạc Thủy đã cố gắng hết sức...". |
Theo nội dung đơn thư tố cáo, các trinh sát và điều tra viên bằng các phương pháp nghiệp vụ đã xác minh các đối tượng có tên trong đơn tố cáo.
Anh Nguyễn Văn Quyền, người buôn dê mà cháu Nguyễn Thị Nhung ra dấu mách bà Hồng rằng bị anh Quyền trêu ghẹo trong lúc đi chăn bò, đã chuyển khỏi địa phương vào Đắc Nông sinh sống từ ngày 04/2/2009. Điều này đã được chính quyền thị trấn Thanh Hà, hàng xóm sống liền nhà anh Quyền xác nhận.
Do đó, anh Quyền được loại khỏi danh sách nghi vấn bắt cóc thiếu nữ câm để tống tiền.
Ông Vũ Văn Trường (sinh năm 1950) và con trai là Vũ Mạnh Trung cũng có chứng cứ ngoại phạm. Trước đó, ông Trường đã từng có một tiền án tiền sự về tội kinh doanh dịch vụ karaoke chứa chấp gái mại dâm. Tuy nhiên, ông Trường đã “giải nghệ” và sống chung với vợ hai tại xã Phúc Thành.
Khi được bà Tam (hàng xóm của bà Hồng) mách nên nhờ ông Trường tìm con giúp do ông Trường có nhiều mối quan hệ, bà Hồng đã đến tận nhà gặp ông Trường. Ông Trường nhận lời, tuy nhiên, có thể chỉ nhận lời rồi để đấy nên khi bà Hồng nghi ngờ và yêu cầu đối chất, ông Trường đã trả lời vòng vo.
Anh Vũ Văn Trung (con trai ông Trường) làm nghề xe ôm, cũng nhận lời tìm cháu Nhung giúp, nhưng không có kết quả nên cũng bị bà Hồng cho vào diện… nghi ngờ.
“Chúng tôi hiểu tâm lý lo lắng của người mẹ mất con, nhất là khi cháu bị tật nguyền nên bà Hồng sinh ra nghĩ quẩn. Cháu H.(bạn của cháu Nhung) cùng bà Khuyên (hàng xóm) cũng không có biểu hiện liên quan đến việc cháu Nhung bị mất tích!” – trung tá Văn khẳng định.
Qua việc xác minh các đối tượng lái xe chạy qua địa bàn thị trấn Thanh Hà, manh mối duy nhất mà cơ quan công an điều tra có được, đó là thông tin do anh Lưu Đức Hùng (lái xe BKS 28H - 2234 tuyến Hòa Bình – Phủ Lý) và phụ xe là anh Đào Mạnh Dũng cho biết: sang 25/3/2009 có một cô gái lên xe theo hướng Phủ Lý. Đến khi thu tiền, cô gái ra hiệu và ú ú ớ ớ, anh Dũng mới biết cô gái bị câm. Đắc điểm nhận dạng đúng như chị Hồng mô tả. Đến vườn hoa Phủ Lý, cô gái này xuống xe. Cả lúc đi lên và đi xuống đều chỉ có một mình. Vì thế, nhà xe cũng không để ý gì cả.
Mất con còn bị… lừa tiền!
Thương con, bà Hồng nỗ lực đi tìm con bằng mọi giá. Nghe hóng chỗ nào người ta mách có cô gái bị câm điếc, hai vợ chồng bà đều vội vã tìm đến. Nhiều người khuyên, bà Hồng còn đi xem bói và được thầy phán: cháu Nhung bị người thân cận lừa bắt cóc. Điều đó càng làm tấm lòng người mẹ bị mất con thêm nhiều mối nghi ngờ.
Nhờ ông Quyền, anh Trung không có kết quả, lại thêm nhiều cuộc điện thoại lạ gọi đến nói rằng đã nhìn thấy cháu Nhung như mô tả trên tờ rơi, sau đó đòi tiền chuộc, bà Hồng càng trăm mối tơ vò.
Lý giải điều này, Trung tá Bùi Hồng Tuân cho rằng: có thể, nhiều kẻ xấu biết được sự việc trên và số điện thoại của gia đình bà Hồng qua các tờ rơi nên đã cố tình bịa chuyện để lừa tiền của bà Hồng.
Và, chỉ thiếu một chút sơ sẩy, bà Hồng đã bị kẻ xấu lừa gạt chiếm đoạt tới 40 triệu đồng.
Vẫn theo sự mách bảo, bà Hồng tìm đến ông
Theo thỏa thuận, nếu tìm được Nhung, ông D. sẽ lấy 40 triệu tiền công.
Bảo và Yến là hai đối tượng nghiện hút. Khi biết “hợp đồng” của ông D. đã nảy sinh ý định “làm thẳng” với bà Hồng.
2 đối tượng này liên lạc với bà Hồng để mượn tấm ảnh của Nhung, sau đó đi đến hiệu ảnh ở
![]() |
| "Cả đàn bò hơn chục con, vợ chồng tôi đã tiêu tốn gần hết để đi tìm con..." |
Nghi ngờ, bà Hồng chỉ đưa trước cho 2 đối tượng 4 triệu, sau đó báo công an huyện Mỹ Đức. Thời điểm bà Hồng hẹn Bảo và Đức đến một cây xăng (tại Mỹ Đức) để giao nốt 8 triệu, công an huyện Mỹ Đức đã ập đến bắt giữ Bảo và Yến. Thời gian sau đó, Bảo và Yến bị truy tố về tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân!”.
Sau tất cả những nỗ lực nhờ vả của bà Hồng, các cuộc điện thoại lạ gọi đến nói rằng có nhìn thấy cháu Nhung rồi cũng thưa dần. Gần 20 tháng đã trôi qua kể từ ngày cháu Nhung bị mất tích, cơ quan công an huyện Lạc Thủy cũng “chán nản” và gửi thông báo về kết quả điều tra đối với gia đình bà Hồng.
“ Cháu Nhung là đối tượng tàn tật, lại hưởng chế độ chính sách nhà nước nên hơn lúc nào hết, chúng tôi cũng muốn sớm tìm ra cháu để trao trả cho gia đình. Thế nhưng, mọi sự cố gắng đều không cho kết quả. Oái oăm nhất, cháu không biết nói, biết viết nên không thể “phát tín hiệu” để chúng tôi “bắt được”. Vì thế, vụ việc đành phải đi vào ngõ cụt!” – trung tá Văn thở dài.
Rốt cuộc, nghi án thiếu nữ câm bị mất tích vẫn chưa có lời giải. Chỉ thương hại người mẹ mất con, vì nóng lòng muốn tìm con nên bị nhiều kẻ xấu lợi dụng lừa gạt đã phải sử dụng hết số tiền bán đàn bò cả chục con để trang trải “lộ phí”. Mỗi lần nhắc đến cháu Nhung, bà Hồng lại ngân ngấn nước mắt, và hướng về phía chân trời vô vọng…
- Kiên Trung


