Túi tiền eo hẹp, vào kì nghỉ lễ hay cuối tuần, nhiều công nhân ở các khu công nghiệp, khu chế xuất thường chọn cho mình một thú vui riêng: đến siêu thị, dạo xem hàng hóa rồi…về.


Được nghỉ lễ giỗ Tổ 3 ngày, chị Mai, 26 tuổi (công nhân Khu công nghiệp Tân Bình) dành 1 ngày dọn dẹp lại căn phòng trọ, 1 ngày đến thăm người bà con xa và 1 ngày nghỉ ngơi.

Quẩn quanh mãi trong phòng trọ cũng chán, không có điều kiện đi chơi, lại chưa có người yêu, chị Mai quyết định rủ thêm một người bạn gái cùng xóm trọ đi siêu thị gần nhà. Không có tiền mua sắm, chị  vào siêu thị chỉ để… dạo xem hàng hóa rồi…về. Thói quen này, chị duy trì thường xuyên gần 1 năm nay, vào những buổi tối cuối tuần hay kì nghỉ lễ.

Nhiều người trong số này là công nhân. Họ đi siêu thị chỉ để dạo xem hàng hóa...

Chị Mai tâm sự: “Đi xem hàng họ và hòa vào chốn đông người làm cho mình thấy vui và bớt buồn chán hơn rất nhiều”.

Theo chị Mai, đây còn là sở thích của rất nhiều nữ công nhân khác. Chị kể, vào những ngày siêu thị đông khách, thường các chị chỉ dạo quanh rồi về. Còn với những ngày vắng khách, gian hàng các nữ công nhân ghé lâu nhất là áo quần. “Thường thì chúng tôi chọn thấy cái nào đẹp, lấy ra đi thử rồi…bỏ lại. Cũng có khi mua về nhưng chỉ năm thì mười họa, và chỉ mua khi đại hạ giá”.

Minh Diễm, 27 tuổi, (khu công nghiệp Tân Bình)- người từng có “thâm niên”…dạo siêu thị 2 năm nay kể: “Thời gian đầu mình từ quê mới vào Sài Gòn, đi siêu thị thấy cái gì cũng thích, có đợt thâm hụt mất cả tiền nhà, tiền ăn. Nay, bao giờ đi siêu thị mình cũng chỉ đem dưới 20.000 đồng, có khi không mang theo đồng nào”. 

Ngày nghỉ, nhiều người vào siêu thị chỉ để... chơi


Đi siêu thị cũng là sở thích của rất nhiều nam công nhân. Gần 2 năm nay, Coopmart quận 7 trở thành điểm đến của anh Mạnh, công nhân khu chế xuất Tân Thuận (đường Huỳnh Tấn Phát, huyện Nhà Bè).

Gian hàng anh thường ghé thăm lâu nhất là đồ điện gia dụng. Nếu đi với đám bạn thì thường mọi người trao đổi với nhau về chất lượng, giá cả từng mẫu loại. Những hôm đi một mình, anh Mạnh có thể đứng hàng giờ đồng hồ đọc về cấu tạo, cách dùng của từng loại hàng. “Mình rất thích được ngắm nghía những mẫu mã nồi cơm điện, bàn ủi, đèn sạc…”, anh Mạnh cho hay.

Thi thoảng có thêm tiền tăng ca hay thưởng cuối năm, anh Mạnh mới dám mua 1-2 chiếc áo hạ giá dưới 100.000 đồng.

Chưa có bạn gái, đi cà phê thì không có tiền, có cái siêu thị ở gần nhà, không đi siêu thị thì đi đâu bây giờ?”- Anh Mạnh thật thà.

Minh Quyên (khu công nghiệp Tân Bình), một “người quen” của Coopmart đường Trường Chinh (quận Tân Phú) chia sẻ: “Sau mỗi lần đi siêu thị về, lại thấy có thêm động lực để tăng ca, làm thêm nhiều hơn. Nhiều khi chứng kiến những người giàu mua cả xe hàng tiền triệu mà thấy thèm…”.

Ở Hà Nội, không chỉ công nhân mà đa số người về hưu, những người sống bằng thu nhập từ việc bán hàng vặt (bán rau, bán nước trà, hoa quả, gia vị trước cả cổng chợ) cũng chọn siêu thị làm nơi ...đi chơi.  Tại các quầy tính tiền của siêu thị BiC (đường Trần Duy Hưng - Hà Nội), chúng tôi gặp không ít khách hàng đang xếp hàng thanh toán cho ...hai chiếc bánh mì nóng.

"Cũng có mua gì nhiều đâu mà tiền đâu mà mua nhiều. Với lại cũng không biết đi chơi đâu. Cả khu tôi, cứ ngày nghỉ là lên xe bus đi siêu thị. Thứ 7, Chủ Nhật, ngày nghỉ dịp Lễ, Tết, tôi thường cho thằng cháu này vào đây chơi, xem người ta mua bán. Cho cháu xem đồ chơi. Cũng chỉ mua cái bánh mì gọi là có mua..." -  một phụ nữ khoảng 60 tuổi đang dắt đứa cháu tay cầm  một chiếc bánh mì và gói kẹo vui vẻ nói với chúng tôi.

Đây là một trong lý do khiến các kỳ nghỉ, các siêu thị thường đông nghịt người..