01.jpg

Seung Hyeon "Space" Park, thành viên của gaming danh tiếng Fnatic mới đây đã xuất hiện trên một tờ báo của Hàn Quốc.

Điều đặc biệt là bài báo không chỉ nói về khả năng chơi game của Space mà còn cho độc giả biết được hoàn cảnh hiểm nghèo của game thủ giàu nghị lực này.
  
Space tên thật là Seung Hyeon Park, năm nay 20 tuổi, game thủ WarCraft chơi loại quân Undead. Space đang trở thành một trong những Undead player nổi tiếng trong cộng đồng WarCraft thế giới. Anh được nhiều người biết đến không chỉ vì màn trình diễn xuất sắc qua những lần thi đấu trên mạng mà còn bởi vì cảm phục lòng dũng cảm và nghị lực của chàng trai trẻ "không may mắn".
   
Space sinh ra đã bị bệnh teo cơ bẩm sinh, căn bệnh khiến anh không thể di chuyển được cơ thể, các bộ phận đều bị tê liệt trừ đôi tay.Và anh đã không để lỡ mất điều may mắn nhỏ nhoi đó, anh bắt đầu làm quen và hăng say luyện tập WarCraft, nó giúp anh quên đi nỗi đau đớn mà bệnh tật mang lại, đồng thời giúp anh có thêm nghị lực để vượt qua số phận. Dù chỉ sử dụng được đôi tay để chơi nhưng với Space, đấy là một điều kỳ diệu, nó giúp anh cảm thấy mình có ích khi mà có thể chơi tốt được mà không cần nhờ đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai.
  
Space ước mơ được trở thành một game thủ chuyên nghiệp và anh đã phần nào thực hiện được việc đó. Ngay cả khi anh không thể sử dụng được phím Ctrl để đặt nhóm quân khi chơi WarCraft nhưng ý chí của anh đã đánh bại tất cả khi anh xuất sắc dành chiến thắng trước những game thủ hàng đầu trên thế giới như: Sk.Lyn, SK.Soju và vươn lên đứng thứ 18 trong bảng xếp hạng gosugamers danh tiếng.
   
Space hiểu rằng bệnh của anh không thể khỏi được vì vậy ước mong của anh hiện tại là vẫn còn có thể chơi WarCraft và trở thành một game thủ bất bại, mỗi ngày sống trên đời với anh đều phải cố gắng hết sức mình. Anh quả thật là tấm gương sáng khiến mỗi người chúng ta đều phải suy nghĩ, cảm động. Chúng ta hãy cùng chúc anh đạt được mong ước "nhỏ nhoi" của mình.

 
Theo Sk-Gaming/GameK