Nghị sĩ New York Anthony Weiner đã khóc, rút lời và thú nhận nói dối về chuyện ngoại tình qua mạng, chat sex qua điện thoại với một vài phụ nữ trẻ nhưng từ chối từ chức.


Weiner hôm 6/6 đã tổ chức một cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp để thú nhận có tham gia vào một loạt quan hệ khiêu dâm qua mạng.

Sức ép đã chồng chất lên nghị sĩ 46 tuổi đảng Dân chủ Weiner sau khi một bức ảnh chụp cận cảnh một nam giới khêu gợi, mặc quần lót được gửi cho một phụ nữ ở Seattle qua tài khoản Twitter của ông này. Suốt một tuần, Weiner phủ nhận đã gửi ảnh và nói rằng mình bị tin tặc tấn công.


Gạt nước mắt trong buổi họp báo, Weiner thú nhận: "Đó là ảnh của tôi và tôi đã gửi nó đi. Tôi thành thật xin lỗi vì những tổn thương mà hành động đó gây ra".

Weiner thừa nhận đã gửi những tấm ảnh nghịch ngợm và chat sex qua tin nhắn với khoảng 6 phụ nữ cả năm trời và "chúng tôi đã trở thành bạn bè". Tuy nhiên, nghị sĩ này khẳng định không gặp bất cứ bạn chat nào và không có quan hệ thể xác với ai ngoài người vợ Huma Abedin, một trợ lý của Ngoại trưởng Hillary Clinton.

Weiner, nghị sĩ nhiệm kỳ 7 năm, hiện được coi là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức thị trưởng New York vào 2013. Ông này tuyên bố, không có ý định rời bỏ vị trí trong Hạ viện. "Tôi không biết tôi đang nghĩ gì. Đó là hành động tiêu cực. Tuy nhiên, tôi sẽ không từ chức. Tôi muốn nói rõ ràng là tôi nhận trách nhiệm về hành động của mình".

Tuy nhiên, lãnh đạo đảng Dân chủ - phe thiểu số ở Hạ viện Nancy Pelosi nói, sẽ có một cuộc điều tra đạo đức được tiến hành đối với Weiner.

Với lời thú nhận gây sốc, Weiner trở thành chính trị gia New York thứ ba, trong thời gian gần đây vướng vào rắc rối vì sở thích tình dục lạ kỳ.

  • Hoài Linh (Theo Mail, Asia1)