Tết như đến gần hơn với tiết trời se lạnh và ngoài phố trang hoàng lộng lẫy. Trẻ em khắp mọi miền chuẩn bị quần áo mới đón Xuân về. Trong khi với trẻ vùng cao, Tết có thể tiếp tục là những ước mơ dang dở…

Một bức tranh - hai mảng màu


Với các em nhỏ ở thành phố, dù còn một tháng nữa mới Tết nhưng những ngày này đã được bố mẹ dắt đi dạo phố, mua cho nhiều quà bánh, vui chơi trong các lễ hội cuối năm tưng bừng. Không chỉ thế, bố mẹ cũng bắt đầu sắm sửa cho các em nào quần áo, giày dép mới để chuẩn bị những chuyến du Xuân.

Trái với những hình ảnh tươi vui rộn rã đó, nhiều em nhỏ vùng cao vẫn miệt mài đến lớp trên đôi chân trần đi dọc theo sườn núi. Mùa Đông năm nay lạnh hơn, cái rét căm căm của sương gió không ngăn được bước chân các em đến trường. Hình ảnh này chúng ta có thể bắt gặp ở Tây Bắc xa xôi hay gần hơn ở các huyện vùng cao của Nghệ An, Thanh Hoá; Quảng Nam…

Tết, các em không chỉ mơ có nhiều quà bánh, quần áo mới mà còn da diết mong mỏi có chiếc xe đạp đến trường. “Nhà em cách trường xa lắm, bà em đã lớn tuổi rồi nhưng hàng ngày vẫn phải lao động vất vả để kiếm tiền cho em đi học. Em chỉ mong Tết này có chiếc xe đạp, em sẽ có thể đến trường nhanh hơn, đúng giờ hơn và về nhà sớm hơn để giúp đỡ bà” - bé Phong, 11 tuổi, nhà ở quận Hóc Môn chia sẻ. Ước mơ giản dị của Phong cũng là những điều ấp ủ của hàng ngàn trẻ em những vùng khó khăn.

{keywords}

Sưởi ấm những ước mơ Xuân

Trẻ em nghèo, có hoàn cảnh gia đình khó khăn là đối tượng được cộng đồng đặc biệt quan tâm chăm sóc trong dịp Tết. Với tấm lòng chia sẻ yêu thương, các doanh nghiệp, mạnh thường quân tổ chức nhiều chương trình vui chơi, thăm và tặng quà mang đến cho các em một cái Tết ấm no, đầy đủ, giúp các em cảm thấy ấm áp hơn khi Tết về.

{keywords}

Mỗi năm, có khoảng 200.000 trẻ em phải bỏ học, trong đó, phải đi bộ quá xa để đến trường là một trong nhiều nguyên nhân chính. Tiếp nối chương trình "Vì cuộc sống cần yêu thương" (dịp Tết năm 2013) nhằm tiếp sức cho nhiều trẻ em nghèo được tiếp tục đến trường, năm 2014, AIA thực hiện chương trình “Chia sẻ yêu thương cho đường ngắn lại” để mang thật nhiều xe đạp đến với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nơi vùng sâu, vùng xa. Hãy đồng hành cùng AIA! Với mỗi lượt xem, yêu thích, chia sẻ video, tải hình nền, gửi thiệp chúc Tết,… trên website www.tet.aiav.com.vn, AIA sẽ góp 10.000đ vào Quỹ Yêu thương để giúp các em.

Cùng AIA thực hiện ước mơ Xuân cho các em nhỏ chưa có xe đến trường. Chỉ một cú click chuột đơn giản của bạn tại website www.tet.aiav.com.vn là bạn đã làm được một việc ý nghĩa trong Tết này!

Mạnh Linh