H1.jpg
Khóa học nặn tượng được tổ chức cho 22 đồ họa viên VNG

Cô sẽ hoàn thành học phần đầu tiên kéo dài một tháng với hai nội dung cơ bản: ký hoạ và điêu khắc.

H2.jpg

Phần lớn học viên là những người chỉ chuyên làm việc với máy tính chứ không quen “nghịch đất” thế này. Nhưng, Nguyễn Huy Sơn – Đồ họa viên 2D, vẫn rất tập trung: “Với 1 đồ họa viên VNG – người đang nghiên cứu và phát triển những sản phẩm cho hàng triệu người dùng thì việc vẽ không những cần phải đẹp mà còn phải chính xác nữa. Điêu khắc giúp tôi nắm vững tỉ lệ cấu trúc người và quan sát được cách đổ bóng”

H3.jpg

Lê Vũ Ngọc Anh, đồ họa viên 3D, cảm thấy phấn khởi khi tận tay chạm vào những khối đất sét, bắt đầu gọt đẽo và biết nó thành một hình hài nhất định. “Cảm xúc trong tôi được đổi mới. Giờ đây tôi không chỉ ước lượng các khối hình qua khuôn vẽ, bút vẽ, máy tính và chuột mà được cảm nhận trên từng đầu ngón tay”.

H4.jpg
“Sếp” Trần Đôn Tú, Trưởng nhóm đồ họa 3D, ở trong lớp cũng là một học viên chăm chỉ.

Bài của cả 3 đều được Giảng viên đánh giá cao

H8.jpg

Khối đất sét còn lại từ khóa học trên bàn làm việc của các học viên đang vơi đi mỗi ngày để cho ra đời những sản phẩm không nằm trong giáo án.

Học phần 1 kết thúc. Họ trở về với công việc thường nhật: tham gia sản xuất các phần mềm trong các dự án của VNG. “Lớp nặn tượng cung cấp kiến thức và giúp tôi làm mới lại cảm xúc sau những ngày miệt mài với chuột, máy tính và các deadline (thời hạn chót) của dự án”, Ngọc Anh nói.

Năm 2011, VNG quyết định đầu tư gần 07 tỷ đồng các các hoạt động tuyển dụng, đào tạo nội bộ và bên ngoài VNG. Chỉ riêng trong 06 tháng đầu năm 2011, tổng số giờ đào tạo là gần 11 ngàn giờ, với 1252 học viên được chia thành các nhóm ngành đào tạo như Chuyên môn, đào tạo chung, chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng mềm.