![]() |
| Một trại hè dành cho những người nghiện Internet ở KADO. |
Là quốc gia có hệ thống mạng Internet băng rộng nhanh nhất và rẻ nhất thế giới, cái giá mà Hàn Quốc phải trả là khoảng 15% dân số của đất nước này đã mắc căn bệnh “không thể rời xa thế giới ảo” hay còn gọi là bệnh “nghiện Internet”.
Sự ra đời của KADO
Theo Youngi Son – Chủ tịch Trung tâm tư vấn và ngăn ngừa sự phụ thuộc vào Internet (KADO), hiện có khoảng 15% dân số Hàn Quốc mắc căn bệnh nghiện Internet (tương đương với khoảng 7 triệu người). Kim Soong Lee, một bệnh nhân đang được điều trị tại KADO thổ lộ, cậu đã từng có những thời gian sống liên tục nhiều ngày trong thế giới ảo. Tình trạng của Kim khi đó còn nặng đến nỗi, cậu không thể rời xa chiếc máy tính để xuống nhà ngồi ăn cơm cùng với gia đình. “Chỉ cần rời xa Internet khoảng 30 phút là tôi thấy như người thiếu không khí, mắt hoa, chóng mặt và bứt rứt kinh khủng”, Kim kể.
“Với một đất nước mà có đến 15% dân số mắc căn bệnh này thì quả là trầm trọng”, Chủ tịch KADO Youngi Son phát biểu. Cũng theo ông, điều nghiêm trọng hơn nữa là chỉ có khoảng 10% số người này nhận thức được rằng họ đang mắc bệnh và tự động tìm đến các cơ sở của KADO để điều trị. Đa số bệnh nhân là những người trẻ tuổi (bệnh nhân thanh thiếu niên chiếm tới 67%) và họ chỉ chịu đến KADO cùng với sự “áp tải” của cha mẹ. Theo các chuyên gia tâm lý và tư vấn viên của KADO, việc điều trị vẫn chỉ dừng lại ở sự tự nguyện chứ luật pháp Hàn Quốc chưa có quy định nào đối với trường hợp này. Hầu hết bệnh nhân đến với KADO là nam giới và họ có chung một triệu chứng “ăn game online, uống game online và ngủ cùng game online”.
Khi đến với KADO, đầu tiên các bệnh nhân sẽ được khám tổng quát để kiểm tra mức độ “nghiện ngập” của họ đến đâu và được phân loại thành 3 mức độ: Cực kỳ nghiện ngập, có nguy cơ nghiện sâu và nghiện thông thường. Nếu có bệnh nhân nào “vượt quá tiêu chuẩn” bằng việc thể hiện những hành vi trầm trọng, KADO sẽ ngay lập tức chuyển đến các bệnh viện hoặc cơ sở điều trị khác.
Trung tâm này hiện đang cung cấp các khóa điều trị dành cho cả cá nhân hay theo nhóm. Một số khóa điều trị đặc biệt sẽ được thực hiện theo yêu cầu của các bậc phụ huynh hay thậm chí là cung cấp dịch vụ tư vấn từ xa qua điện thoại. Trong thời gian các trường học nghỉ, KADO còn tổ chức các “Trại hè không Internet” bằng các hoạt động ngoại khóa ngoài trời. Tại trung tâm, các điều trị viên sẽ tập trung vào việc triệt tiêu các nguồn gốc gây ra hội chứng này, giúp đỡ các bệnh nhân điều chỉnh dần dần hành vi, thái độ ứng xử của họ cũng như nâng cao các kỹ năng giao tiếp xã hội cho họ. Các phòng tư vấn và điều trị tâm lý sẽ được trang bị các tấm gương 2 chiều để cha mẹ của họ cũng có thể theo dõi quá trình biến đổi của bệnh nhân. Nhiệm vụ tại nhà của các phụ huynh là theo dõi chặt chẽ thời gian biểu, tìm kiếm các hoạt động thay thế và tổ chức các hoạt động để chiếm toàn bộ thời gian của bệnh nhân.
Vẫn không “xuể”
Các chuyên gia của KADO cho biết, công việc của họ ngày càng bận rộn bởi ngay khi một bệnh nhân rời trung tâm, lập tức có hàng trăm bệnh nhân khác đăng ký điều trị. Giờ đây, KADO không chỉ được tiếp nhận những bệnh nhân “sống nhờ vào máy tính hay game online” nữa mà ngày càng nhiều người đến với trung tâm trong tình trạng nghiện điện thoại di động hay máy chơi game cầm tay như Wii, Xbox, PlayStation…
Trong năm 2007, KADO đã điều trị cho 72.559 bệnh nhân nhưng sang năm 2008, con số bệnh nhân đã tăng thêm tới 40%. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao này, KADO đã phải mở thêm tới 90 trung tâm vệ tinh trên khắp cả nước và phải đào tạo thêm khoảng hơn 100 tư vấn viên mỗi năm.
Trong những năm gần đây, KADO còn mở rộng hoạt động của mình sang lĩnh vực “đạo đức Internet” thông qua các tài liệu và phần mềm được phân phối về tận các trường học bắt đầu từ cấp tiểu học. Đây là một phần trong chiến lược quốc gia nhằm ngăn chặn nạn tội phạm mạng cũng như nạn “phỉ báng” người khác trên mạng. Bằng sự giúp đỡ của KADO, 45 câu lạc bộ chống tội phạm và phỉ báng trên mạng đã được thành lập tại các trường tiểu học và trung học. KADO còn dự định vận động đưa môn “đạo đức Internet” vào giảng dạy trong nhà trường.
Theo Korea Times, Digital Life
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 42 ra ngày 8/4/2009.
