
Tôi năm nay gần 30 tuổi, đã có gia đình và một cậu con trai xinh xắn ai cũng quý, công việc của vợ chồng tôi tương đối ổn định vì đều là công chức nhà nước.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Không hiểu sao tôi lại để ý và thương anh vô cùng và tôi biết anh cũng có tình cảm với tôi nhưng giữa tôi và anh chưa xảy ra chuyện chăn gối. Nhưng khi nào tôi cũng nghĩ về anh và tôi biết anh cũng dành cho tôi một tình cảm đặc biệt hơn hẳn những đồng nghiệp khác.
Tôi và anh đã nhiều lần định đi quá giới hạn nhưng rồi chúng tôi lại kìm nén được không để chuyện đó xảy ra. Nhưng chúng tôi ngày nào cũng nhớ đến nhau, chỉ mong đến cơ quan để được nhìn thấy anh và anh cũng vậy. Mỗi khi đến cơ quan mà không thấy anh thì tôi rất buồn và không thể làm gì được suốt ngày hôm đó và anh cũng vậy.
Tình cảm chúng tôi dành cho nhau sâu nặng như vậy nhưng cả tôi và anh đều không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình mình đang có. Nhìn chung thì tôi và anh đều thất bại trong tình yêu. Vợ anh thì thờ ơ với anh, cưới gần 10 năm rồi mà chưa sinh cho anh đứa con nào. Còn ông xã tôi thì ngoài công việc là đi nhậu đến 11, 12 giờ đêm mới về nên tôi và anh đều là những tâm hồn cô đơn, khao khát đến với nhau.
Tâm trí tôi và anh khi nào cũng nhớ về nhau nhưng tôi và anh đều bế tắc, không biết phải làm sao. Thật sự tôi rất muốn gần anh dù chỉ một lần rồi thôi nhưng cả anh và tôi đều không đủ can đảm để vượt qua chuyện này. Tôi đang rất bối rối.
Nguyen...@
Bạn đọc chia sẻ tâm sự của mình với chuyên mục "Chuyện chung, chuyện riêng" xin gửi về: banbandoc@vietnamnet.vn (Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên hệ).
