Một đội đặc biệt gồm 30 cảnh sát đã ập đến một trường học ở ngoại ô
Chicago thuộc bang Illinois sau khi một nhân viên vô tình bấm số gọi cho
vợ.
Một đội đặc biệt gồm 30 cảnh sát đã ập đến một trường học ở ngoại ô Chicago thuộc bang Illinois sau khi một nhân viên vô tình bấm số gọi cho vợ từ chiếc điện thoại trong túi áo khiến cho cô tưởng chồng mình bị bắt làm con tin.
Cảnh sát lập tức kéo tới bao vây trường học ở ngoại ô Chicago sau khi nhận được tin báo có vụ bắt cóc. (Ảnh: AP)
Các sĩ quan mang theo thiết bị chống bạo loạn cùng nhiều vũ khí tự động đã lục soát khắp góc ngách trường Carlton Washburne ở Winnetka suốt gần 3 giờ đồng hồ sau khi người phụ nữ - danh tính không được tiết lộ - gọi cho 911.
Joseph De Lopez, chỉ huy cảnh sát địa phương, cho biết người phụ nữ thông báo đã nhận được một cuộc gọi của chồng, trong đó cô nghe thấy nhiều giọng nói bị nghẹt nên tin rằng người chồng đang bị bắt cóc bởi một tay súng.
Trong vòng vài phút, một hàng rào cảnh sát được thiết lập quanh trường. Hôm đó, học sinh trong trường được nghỉ nên các sĩ quan ập vào bên trong rất nhanh chóng và thuận lợi. Ba máy bay thời sự của truyền hình hoạt động phía trên ngôi trường.
Tuy nhiên, trong khi cảnh sát tiến hành lục soát và người vợ kia tiếp tục nghe điện thoại của chồng và nối với 911 thì người đàn ông đã trở về nhà. Hóa ra trong khi lái xe đi làm về, anh này ngồi lên chiếc điện thoại để trong túi áo và vô tình nhấn phải số của vợ mà không hay biết gì vì còn mải nghe hip-hop và nói chuyện với chính mình.
Mark Friedman, một cán bộ nhà trường, giải thích rằng tiếng hát kiểu gangster trong bản nhạc càng khiến cho người phụ nữ lo lắng.
Cặp vợ chồng này sau đó đã bị các nhà điều tra ở Sở Cảnh sát Winnetka thẩm vấn. Các nhà chức trách quyết định rằng không có hành vi phạm tội nào xảy ra và sẽ không có cáo buộc nào nhằm vào hai người.
Chỉ huy De Lopez mô tả vụ việc là cơ hội "luyện tập tuyệt vời" cho các sĩ quan của ông.