Ngọc Quyên nói cô không yêu mù quáng đến độ để đàn ông xỏ mũi và cũng chẳng khôn tới mức dắt dây ‘trai già’ nào.

TIN BÀI KHÁC


Quá bất ngờ về bài báo viết về đời tư của mình ‘như đúng rồi’, chân dài Ngọc Quyên cho hay, cô không yêu mù quáng đến độ để đàn ông xỏ mũi, và cũng chẳng khôn tới mức dễ dàng dắt dây ‘trai già’ nào.

Hoàn toàn shock khi đọc được bài báo viết về đời tư của mình như thể “nằm trong chăn bắt rận”, Ngọc Quyên nói, dù đã quen với việc được báo chí đôi khi “ưu ái” quá đà, song cô vẫn không thể hiểu nổi bài viết này xuất hiện với mục đích gì.

Khẳng định mình chưa từng dây dưa với đại gia nào ở thủ đô đến mức bị lừa tiền từ chiếc vé máy bay, tới tiền ăn uống, vui chơi mỗi lần hai người hẹn hò, Ngọc Quyên nói, trong các mối quan hệ cô thiết lập tại Hà Nội, cô chỉ biết một người đàn ông, nhưng người này đối với cô chỉ đơn thuần là quan hệ xã giao thông thường. “Không yêu đương thì làm gì có chuyện lừa đảo?”, chân dài cho hay. Không chỉ vậy, vì là người nổi tiếng nên cô không tránh khỏi những cuộc gặp gỡ đối tác, bạn bè. “Không lẽ mỗi lần thấy tôi đi với một người là lại nói tôi cặp kè với người đó sao?”.
Là người thật thà, đã nhiều lần Ngọc Quyên chia sẻ chuyện yêu đương của mình với báo giới. Và cho đến hôm qua, trong câu chuyện với phóng viên, Ngọc Quyên vẫn nói, đời cô mới chỉ biết đến 2 người đàn ông. Mối tình đầu với người đàn ông hơn cô 16 tuổi, cho đến giờ vẫn còn lại dư vị cả đắng chát lẫn ngọt ngào trong cô. Tình yêu trong sáng của cô gái 20 tuổi, khi tìm được bờ vai nương tựa đã hồn nhiên trao tặng hết không ân hận. Dù đã chia tay, song với Ngọc Quyên, hình ảnh về sự ân cần, chăm chút mà người đàn ông đầu tiên trao cho, khiến nhiều lúc cô còn lầm tưởng người yêu giống như cha mình, sẽ không bao giờ phai nhòa trong ký ức.

Sau khi chia tay, một thời gian dài Ngọc Quyên sống trong đau khổ. Song công việc và những mối quan hệ mới đã giúp Quyên thoát ra khỏi cơn mê. Niềm vui trở lại, và tình yêu trong cô lại chớm nở với một chàng trai người Hàn Quốc. Và đây cũng là mối tình thứ hai mà người mẫu này thừa nhận có trong đời mình. Tin tưởng và yêu thương nhau, Ngọc Quyên và Jung Bil cùng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ trong tương lai, song ở thì hiện tại, cô chưa dám chắc chắn điều gì mà chỉ biết gắng sức vươn lên.
Chiếc điện thoại đầy ắp hình ảnh ngọt ngào của cô với bạn trai người Hàn Quốc bị mất cắp ngay trước ngày sinh nhật người yêu khiến Ngọc Quyên không khỏi buồn phiền. Tuy thế, không như bài báo nói cô không thể liên lạc với Jung Bil vì mất số điện thoại, Ngọc Quyên đã sớm gọi cho người yêu ở xa, và tình yêu của hai người chẳng hề thay đổi dù những bức ảnh kỷ niệm không còn nữa. 

Gạt bỏ mọi đồn thổi rằng cô là người dại dột trong tình yêu, Ngọc Quyên nói, khi đã yêu ai, cô luôn chân thành bằng cả trái tim chứ không tính toán vụ lợi. Vì lẽ này, Ngọc Quyên chưa từng đong đếm người đàn ông đến với mình phải là người sở hữu những tài sản gì, chỉ cần người đó yêu thương cô thật lòng. “Đừng nói mình khôn hay dại trong tình yêu, bởi phải đến khi vướng chân vào lưới tình, người ta mới biết mình thực chất là người thế nào”. Nàng chân dài này cũng gạt phắt mọi nghi ngờ về chuyện mình là khách quen của vũ trường, quán bar mỗi khi vướng cơn thất tình. “Đi bar chỉ là một cách lựa chọn khi thỉnh thoảng tôi muốn xả stress cùng bạn bè. Tôi không phải là người thích những nơi ồn ào, và càng chưa từng coi nơi đó là nơi xả nỗi buồn tình yêu”.

“Những chuyện riêng tư, tôi không giấu giếm bạn bè, và có đôi lần tôi kể cho họ nghe chỉ với mục đích chia sẻ, không ngờ họ lại phơi bày tôi trên báo chí. Chỉ buồn rằng, những câu chuyện ấy khi đến tai công chúng, lại được chắp vá từ chuyện nọ sang chuyện kia, trở thành một cuộc đời khác núp dưới tên tôi”, Ngọc Quyên nói trong nỗi buồn thất vọng.
(Theo Xzone)