Sáng nay 4/5, người dân tìm thấy thi thể em Nguyễn Quang Truyền (SN 2008, học sinh lớp 8A ,trường THCS Quỳnh Long) bị sóng cuốn mất tích vào 18h30 chiều qua, tại cầu cảng thuộc bãi Eo xã Quỳnh Thuận.

Địa điểm tìm thấy em Truyền là nơi giáp ranh giữa xã Quỳnh Long và xã Quỳnh Thuận (huyện Quỳnh Lưu), cách cầu cảng khoảng 1km.

{keywords}
Thi thể nam sinh được tìm thấy sau một ngày mất tích

Vào thời điểm trên, Truyền cùng một số người bạn đi ra khu vực cầu cảng thuộc bãi Eo xã Quỳnh Thuận (Quỳnh Lưu) hóng mát.

{keywords}
Cầu cảng nơi các em ngồi hóng mát

Nhóm học sinh ngồi sát biển, 6 em đã bị sóng cuốn. Có 5 em bám được vào thành cầu cảng. Truyền không biết bơi nên bị sóng biển nhấn chìm.

Gia đình Truyền thuộc diện hộ cận nghèo của xã Quỳnh Long và hiện bố mẹ đang đi làm ăn ở nước ngoài.

Một cán bộ chính sách xã Quỳnh Long cho biết, các em cố gắng cứu em Truyền nhưng vì sóng to, gió lớn nên không thể. Công an cùng chính quyền địa phương đã hoàn tất thủ tục, bàn giao thi thể cho gia đình mai táng.

Nữ sinh được cứu kể lại lời nói cuối cùng của em Nguyễn Văn Nhã

Nữ sinh được cứu kể lại lời nói cuối cùng của em Nguyễn Văn Nhã

“Trên đường đi xuống biển, anh Nhã nói đùa rằng, chiều nay đi biển mà sao từ tối qua đã thấy bồi hồi, háo hức không ngủ được. Nằm mơ em cũng không nghĩ anh ấy lại ra đi vĩnh viễn như vậy”, Tr. nức nở.

Q.Huy