- Nữ diễn viên trẻ xinh đẹp của Ấn Độ, Meenakshi Thapar đã bị bạn diễn bắt cóc và sau đó bị chặt đầu.

TIN BÀI KHÁC

Hai kẻ bắt cóc nữ diễn viên 26 tuổi nhằm tống tiền cô, với hy vọng lấy được 1,5 triệu Rupees (khoảng 28.000 đô la, tương đương 600 triệu VNĐ).

Amit Jaiswal và Preeti Surin quyết định đến Mumbai và thử vận may tại Bollywood sau khi vợ của Jaiswal phát hiện ra chồng mình ngoại tình. Chúng gặp Meenakshi Thapar trong một cảnh quay bộ phim Heroine. Cả hai đã nổi lòng tham và quyết định bắt cóc Thapar sau khi nghe cô diễn viên trẻ khoe khoang về gia đình giàu có của mình.

Meenakshi Thapar

Tờ Telegraph cho hay hai hung thủ đã mời cô bạn diễn của mình cùng đi với họ tới Gorakhpur, một thị trấn nhỏ gần với biên giới giữa Ấn Độ và Nepal sau đó bắt cô làm con tin rồi đòi cha mẹ Thapar nộp 1,5 triệu Rupees để chuộc con gái.

Amit Jaiswal và Surin doạ gia đình nạn nhân rằng Meenakshi Thapar sẽ bị bắt đóng phim khiêu dâm nếu như họ không nộp tiền cho chúng. Mặc dù mẹ của Meenakshi Thapar đã nộp 60.000 Rupees (khoảng 1115 đô la) nhưng Thapar vẫn bị hai kẻ vô lương tâm giết ngay sau đó.

"Cô ấy bị bóp cổ cho tới chết rồi sau đó bị chặt đầu. Cơ thể cô ấy bị cắt làm hai phần, toàn bộ thân thể bị ném vào một bồn nước. Đầu cô ấy được cho vào một chiếc túi rồi bị chúng ném khỏi cửa sổ xe bus trên đường tới Mumbai", tờ Telegraph đưa tin.

Cảnh sát chuyển xác của nạn nhân khỏi hiện trường.

Hiện cả Jaiswal và Surin đã bị bắt và đã cúi đầu nhận tội. Cảnh sát đã tìm ra tung tích của hung thủ sau khi thấy số điện thoại của chúng trong SIM điện thoại của nạn nhân.  
Hoàng Vy -
Theo Telegraph, The Daily Caller