(VietNamNet) - Khi vào rạp xem phim 4-D khán giả không chỉ cần chuẩn bị áo ấm để tránh rét mà còn cần đến áo mưa để đối phó với những tia nước bất thình lình phun vào người.

Phim 4-D chủ yếu là hoạt hình.
Được nhắc nhở phải mang theo áo mưa khi vào rạp để tránh những giọt nước bất thình lình, nhiều khán giả lần đầu xem phim 4-D vừa háo hức lại vừa lo, không biết cảm giác xem phim nổi 4 chiều sẽ thật đến thế nào. Có người còn không yên tâm khi đã ngồi vào ghế vì không thấy dây bảo hiểm đâu, chỉ sợ đến cảnh nguy hiểm, bất thình lình bị hất ra khỏi ghế. Nếu có mang theo thứ gì vào rạp thì vừa xem, vừa phải lo giữ cho thật chặt.

Hiệu ứng phun mưa và khói kết hợp với chiếu phim 4-D.
Khi cơn sốt phim 3-D còn chưa kịp nguội kể từ thời điểm siêu phẩm 3-D của đạo diễn James Cameron, Avatar được trình chiếu trên toàn thế giới cũng như Việt Nam cách đây tròn 1 năm, khán giả Hà Nội lại bị hút vào làn sóng phim ảnh mới. Phim 4-D không còn mới lạ với khán giả thế giới nhưng tại Hà Nội, một phòng chiếu phim 4-D mới chính thức được đưa vào hoạt động tại cụm rạp Kim Đồng được coi cho là sẽ góp phần giải toả cơn khát phim ảnh công nghệ mới cho khán giả thủ đô vào dịp cuối năm này.

Kính xem phim 4-D không khác nhiều so với kính 3-D.
Phòng chiếu phim 4-D này chỉ có vỏn vẹn 40 chỗ ngồi và mỗi suất chiếu chỉ kéo dài 15 phút với giá vé không hề rẻ, 100.000 đồng, nhưng cũng đã kịp có được lượng khán giả tò mò muốn thử những cảm giác mạnh trong phòng chiếu. Chi phí đầu tư cho phòng chiếu 4-D được cho là hiện đại bậc nhất Việt Nam hiện nay chưa được tiết lộ nhưng được biết để đưa mỗi bộ phim vào khai thác, số tiền đầu tư cũng lên đến cả tỷ đồng. Và đặc biệt, mỗi suất chiếu đều được điều khiển qua mạng từ nước ngoài.

Màn hình phim 4-D cho chất lượng hình ảnh không kém màn hình IMAX.
Ưu điểm của phòng chiếu 4-D này là màn hình rộng, hình ảnh nổi gần đạt đến chất lượng của các rạp phim IMAX khổng lồ. Kính chuyên dụng dùng cho xem phim 4-D khiến người xem cảm thấy dễ chịu hơn nhiều khi xem phim 3-D. Tuy nhiên, sự thích thú khi được thưởng thức phim nổi 4 chiều với những cảm giác như thật ngoài phòng chiếu mới là điều đáng nói. Sự ra đời của tivi 3-D sau cơn sốt Avatar không lâu cũng đã ít nhiều làm thoả mãn nhu cầu xem phim 3 chiều tại nhà của một bộ phận khán giả thời thượng. Tuy nhiên, với phim 4 chiều thì không có cách nào khác ngoài việc phải đến rạp xem.

Lượng ghế ngồi trong phòng chiếu 4-D rất hạn chế.
Với những cảnh hành động, có tiết tấu nhanh, ghế ngồi của khán giả cũng chuyển động theo, cảm giác như đang được trực tiếp khám phá đại dương hay vắt vẻo trên ngọn cây hoặc lao ầm ầm xuống một đường hầm sâu hút. Nước bắn vào người, khói toả mù mịt, hơi lạnh phả vào mặt gió thổi ù ù qua tai... là những trải nghiệm có thật trong phòng chiếu. Người xem có cảm giác như đang được sống trong phim. Không còn khoảng cách giữa màn ảnh và khán giả trong phòng chiếu. Điều thú vị là với những người lần đầu xem phim, bất ngờ luôn chờ phía trước, không ai biết sắp tới mình sẽ được trải nghiệm cảm giác gì.

Đến thời điểm này cả Hà Nội mới chỉ có 1 phòng chiếu 4-D.
Có lẽ chỉ có phim 4-D người ta mới cảm nhận được một bãi biển lộng gió, cái lạnh đến thấu xương của băng tuyết, cảm giác chênh vênh, sợ hãi khi sắp lao xuống một cái hố sâu hay giật mình khi thấy lưỡi kiếm lướt qua tai. Tuy nhiên, phim 4-D vẫn chủ yếu dừng lại ở thể loại hoạt hình nên không thể có những cảnh hành động hay pha nguy hiểm thót tim như trong những bộ phim 3-D hoành tráng có sự góp mặt của những ngôi sao bằng xương bằng thịt được hỗ trợ bởi kỹ xảo hoành tráng. Chính vì vậy, dù ghế ngồi có lắc lư mạnh cỡ nào thì cũng chỉ đủ để hù doạ trẻ con và những khán giả yếu tim chứ không thực sự làm những fan nghiền phim ảnh thoả mãn.
Có lẽ phim 4-D vẫn chỉ là món ăn lạ được ăn kèm bên cạnh những siêu phẩm 2-D và 3-D đình đám của Hollywood. Do vậy, cơn sốt phim 3-D chắc chắn sẽ còn kéo dài.
Hạnh Phương
Ảnh: Nguyễn Hoàng