Một người đàn ông Mississippi (Mỹ) được phát hiện đã tỉnh lại và cựa mình trong một chiếc túi đựng thi thể tại một nhà tang lễ sau khi được tuyên bố là đã tử vong.

TIN BÀI KHÁC:


{keywords}

Walter Williams

Walter Williams, 78 tuổi tới từ Lexington, bang Mississippi đã qua đời tại nhà riêng vào tối thứ Tư (26/2). Nhân viên điều tra đã tới xác minh và tuyên bố rằng ông đã chết vào lúc 9 giờ tối.

"Tôi đứng đó và chứng kiến họ đặt ông ấy vào chiếc túi đựng thi thể sau đó kéo khóa lại," Eddie Hester, cháu ông Willam kể lại.

Ông đã được đưa tới Nhà tang lễ Porter and Sons vào hôm thứ Năm (27/2). Các nhân viên tại đây đang chuẩn bị ướp xác cho ông khi ông bắt đầu cựa mình trong chiếc túi.

"Ông ấy chưa chết," quản lý nhà tang lễ Byron Porter nói. Ông cho biết đây là lần đầu tiên chứng kiến một trường hợp như vậy.

Williams đã được đưa tới một bệnh viện gần đó. Nhân viên điều tra hạt Holmes, Dexter Howard, cho rằng có khả năng tim của William đã ngừng đập và sau đó lại hoạt động trở lại.

"Đó là một khoảnh khắc kỳ diệu," Howard nói. "Chưa bao giờ tôi chứng kiến điều gì tương tự trong đời."

Howard đã tới thăm William tại bệnh viện vào tối hôm thứ Năm.

"Các con gái ông ấy đã ở đó, ông ấy nói chuyện được một chút nhưng vẫn còn rất yếu," ông nói.

Gia đình William cho biết họ rất vui vì ông ấy còn sống.

"Tôi không biết ông sẽ ở lại thế gian bao lâu nữa nhưng tôi biết ông ấy đã trở lại," Hester nói.

Sầm Hoa (Theo abcnews)