Cho rằng bị “giỡn mặt” khi hai thanh niên rồ ga, nẹt pô rồi vụt qua, H.T.N. lập tức đuổi theo. Kết quả của cuộc rượt đuổi là một người chết, một người phải chôn vùi cuộc đời sau song sắt.

Ngày 19/8, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Tiến (tự Ba giá, 20 tuổi, TP.HCM) mức án tù chung thân về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 13/11/2010, Nguyễn Quốc Uyên (SN 1996) chở Cao Văn Phú điều khiển xe máy lưu thông cùng chiều với H.T.N. trên đường liên khu 10 – 11, khu phố 10, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM.

Lúc này, bất ngờ Uyên rồ ga, nẹt pô chạy vút qua mặt Nhã. Nghĩ rằng mình bị “giỡn mặt”, N. lập tức phóng xe đuổi theo làm Uyên bỏ chạy.

Về tới nhà, Uyên đem chuyện kể lại cho Đặng Văn Dự, Trịnh Quốc Nghĩa nghe, Phú kể lại cho anh họ của Uyên là Nguyễn Minh Tiến nghe rồi Uyên rủ cả nhóm lên kế hoạch trả thù.

Ngay sau đó, Uyên chở Tiến, Dự chở Nghĩa trên hai xe máy để cả nhóm đi lòng vòng tìm “đối thủ”. Khi tìm được nhà Nhã, Uyên chở Nghĩa về nhà lấy thêm một con dao, Nguyễn Minh Tiến cũng giấu sẵn trong người một con dao làm hung khí gây án.

Trong lúc hai bên xảy ra xô xát, Nguyễn Minh Tiến đã rút dao dâm thẳng vào ngực N. một nhát dẫn đến tử vong. Lúc này, Dự và Nghĩa từ ngoài đi vào thấy người nạn nhân ra nhiều máu nên hoảng sợ bỏ chạy.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng, Tiến bị bắt sau đó.

Đối với Đặng Văn Dự và Trịnh Quốc Nghĩa do đã hoảng sợ bỏ chạy nên cơ quan công an xét thấy chưa đủ cơ sở khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” nên chỉ đề nghị xử lý hành chính.

Riêng Nguyễn Quốc Uyên là người rủ đồng bọn đi đánh dằn mặt nạn nhân nhưng khi phạm tội chưa đủ 14 tuổi nên cơ quan công an không khởi tố.

M. Phượng