Xem video: Ông Chúc kể chuyện vớt xác nam sinh tự tử trên sông Sài Gòn.

Được người thân nam sinh nhờ trục vớt thi thể nạn nhân

Ngồi trên chiếc cầu gỗ vươn ra sông Sài Gòn, ông Nguyễn Văn Chúc (65 tuổi, tạm trú quận Bình Thạnh, TP.HCM) hướng mắt về phía chân cây cầu Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh.

Đó là vị trí ông trục vớt thành công thi thể nam sinh viên tên Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê tỉnh Bình Định) được xác định đã mất tích trước đó. Đêm 14/2, người thân của Nghĩa đến căn nhà trống trước hở sau nằm bên bờ sông Sài Gòn tìm ông Chúc.

Họ đến nhờ ông trục vớt thi thể nghi là con, em của mình được phát hiện chết trôi trên sông Sài Gòn đoạn chảy qua phường 27, quận Bình Thạnh.

{keywords}
Đoạn sông phát hiện thi thể nam sinh viên xấu số.

Ông Chúc kể: “Tối 14/2, người nhà cháu sinh viên tên Nghĩa nghe được tin trên sông Sài Gòn đoạn thuộc khu vực phường 27 (quận Bình Thạnh) phát hiện một thi thể trôi sông. Họ nghi đó là cháu Nghĩa".

"Biết tin tôi nhiều năm vớt xác ở sông này, họ đến nhờ tôi sang trục vớt giúp thi thể mới được phát hiện đó”, ông nói thêm.

Tuy nhiên, khi đến nơi, ông phát hiện thi thể đã không còn ở đây nữa. Người dân địa phương cho biết, xác người xấu số đã trôi dạt về phía phường 25.

Trời đã khuya, ông Chúc đề nghị thân nhân của em sinh viên đến liên hệ với cơ quan chức năng phường này để nhận dạng.

“Tôi có nói với họ rằng, đến nơi, dù có tìm được thi thể cháu sinh viên hay không thì cũng báo cho tôi biết. Trong trường hợp thi thể ấy là của cháu, tôi sẽ dừng việc tìm kiếm của mình. Ngược lại, tôi sẽ tiếp tục cho đến khi tìm được cháu mới thôi”, ông Chúc kể thêm.

Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, ông Chúc dặn người thân nam sinh viên rằng 6h sáng 15/2 hãy đến nhà ông để cùng nhau tiếp tục cuộc tìm kiếm.

{keywords}
Ông Chúc kể chuyện tìm kiếm, trục vớt thi thể nam sinh.

Tuy vậy, sáng 15/2, người dân đi ghe trên sông Sài Gòn đến đoạn cầu Bình Lợi cũ thì phát hiện một thi thể người đang trôi trên sông. Những người này lập tức thông tin với ông Chúc.

Nhận tin báo, ông Chúc nổ máy chiếc thuyền, bơi đến vị trí được cho là phát hiện thi thể nạn nhân. Tại đây, ông phát hiện thi thể của một nam thanh niên mặc quần dài đen, áo khoác tay dài đen.

Xót xa tột cùng

Ông Chúc dùng dây níu giữ thi thể sau đó kéo vào bờ, cố định lại rồi trình báo cơ quan chức năng. Ông cũng báo tin cho người nhà nam sinh viên để họ đến nhận dạng.

“Lúc tôi đưa thi thể vào bờ, chiếc ba lô trên lưng nạn nhân vướng vào chướng ngại vật khiến việc trục vớt gặp khó khăn. Tôi phải nhờ thêm một người nữa mới đưa được thi thể người xấu số vào bờ”, ông Chúc nhớ lại.

Ngay sau đó, người thân nam sinh viên cũng xuất hiện. Sau ít phút nhận dạng, họ đau đớn phát hiện thi thể trên chính là con, em của mình. Xót xa tột cùng, những người này gào khóc thảm thiết bên thi thể người xấu số.

{keywords}
Ông Chúc miêu tả việc trèo từ cây cầu gỗ trên bờ xuống chiếc thuyền máy, bơi ra sông trục vớt xác nam sinh viên.

Ông Chúc kể: “Tôi nhớ hôm đó anh chị và người cô của cháu Nghĩa đến nhận dạng cái xác. Sau khi xem giấy tờ, biết cái xác là em, cháu của mình, họ òa khóc. Trong đó, người cô khóc rất nhiều”.

“Cảnh tượng ấy đau lòng, xót xa lắm. Chứng kiến phút giây tang thương, tôi cũng không biết nói gì, chỉ an ủi và xin được chia sẻ nỗi đau mất mát với người thân, gia đình cháu Nghĩa”, ông nói thêm.

Suốt hơn 40 năm vớt xác trên sông Sài Gòn, ông Chúc trải qua muôn vàn cảm xúc. Thế nhưng mỗi lần người thân đến nhận dạng thi thể do mình trục vớt, ông Chúc lại chìm đắm trong nỗi buồn, xót xa.

Ông đặc biệt thương tiếc, đau xót trước cái chết của những người trẻ tuổi. Dù không biết nguyên nhân tử vong là gì, ông đều nuối tiếc cho những người này vì họ còn quá trẻ, còn quá nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống.

{keywords}
Chiếc xuồng máy vừa là phương tiện mưu sinh vừa là vật dụng trục vớt xác người tử vong trên sông của ông Chúc.

“Tôi rất buồn và thương xót họ bởi sự sống là vốn quý. Ngoài kia biết bao người cố gắng, nỗ lực, đánh đổi mọi thứ để có thể sống thêm một giờ, một ngày. Vậy mà các em, các cháu còn rất trẻ nhưng đã phải sớm xa lìa cõi đời. Xót xa lắm”, ông tâm sự.

Trước đó, ngày 11/2, Nguyễn Văn Nghĩa từ quê tỉnh Bình Định đi xe khách vào bến xe Miền Đông để đến trường làm thủ tục nhập học. Tuy nhiên, đến ngày 12/2, Nghĩa mất liên lạc với gia đình.

Ngày 13/2, gia đình nam sinh trình báo Công an phường 26, quận Bình Thạnh. Khuya 14/2, thi thể Nghĩa được phát hiện nổi trên sông Sài Gòn. Tuy nhiên, khi lực lượng công an có mặt, thi thể nam sinh đã trôi đi.

Rạng sáng 15/2, thi thể nạn nhân được phát hiện trên sông Sài Gòn đoạn qua chân cầu Bình Lợi cũ và được ông Chúc đưa vào bờ.

Bước đầu điều tra, Công an TP.HCM cho biết, qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, trích xuất camera cho thấy nam sinh đã tự tử.

Hiện, nguyên nhân dẫn đến việc Nguyễn Văn Nghĩa tự tử vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bài, ảnh, clip:  Hà Nguyễn

Nam sinh mất tích di chuyển kỳ lạ, đeo ba lô 10kg đá khi tự tử

Nam sinh mất tích di chuyển kỳ lạ, đeo ba lô 10kg đá khi tự tử

Nam sinh mất tích, chết trên sông Sài Gòn, đặc biệt đeo theo ba lô có cục đá xi măng khoảng 10kg, Công an TP.HCM thông tin.