Tối 10/9, biển người đổ về phố Hàng Mã, Hà Nội vui chơi, mua sắm trong đêm chính hội trăng rằm (15/8 Âm lịch).
Trong hơn một tuần qua, do lượng người đi chơi Trung thu sớm nhiều, Hàng Mã và các tuyến phố lân cận luôn nhộn nhịp vào buổi tối. Như mọi năm, đồ chơi giá rẻ tràn ngập, các chủ hàng bày tràn ra đường nhằm thu hút khách.  
Thanh niên đổ về đây dạo chơi rất đông.
Nhiều cô gái tới phố cổ đêm Trung thu chỉ để chụp ảnh, hoặc được đắm mình trong không khí lễ hội.
Lúc cao điểm buổi tối, dòng người chen chân, di chuyển chậm.
Lượng người mỗi lúc một đông, nhích từng bước.
Sắc màu rực rỡ của đèn lồng, đầu lân và các món đồ chơi Trung thu khiến nơi đây trở thành điểm chụp ảnh lý tưởng của nhiều gia đình và các bạn trẻ.
Gần đó, một sân khấu Trung thu cho trẻ em địa bàn quận Hoàn Kiếm được tổ chức với các tiết mục ca nhạc và trình diễn múa lân.
Các em thiếu nhi quận Hoàn Kiếm cũng được rước đèn ông sao.
Mâm cỗ trông trăng, rước đèn Tết Trung thu của phường Hàng Buồm, Hàng Bài, Cửa Nam.