Do thời tiết rét đậm, nhiều bé được bố mẹ ủ ấm trước khi đến trường.

Sáng nay, không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ xuống dưới 11 độ C, các bé được trang bị áo ấm, khăn mũ kín mít, chỉ hở đôi mắt trước cái lạnh tê thấu da thịt.

{keywords}

{keywords}

Hà Nội đang trải qua cái lạnh dưới 10 độ C, nhiều em nhỏ được bố mẹ ủ ấm rất kĩ trước khi đến trường

{keywords}

Nhiều bé vẫn còn ngái ngủ khi đi học.

{keywords}

Áo phao, khẩu trang được bố mẹ chuẩn bị kĩ trước khi cho bé ra đường.Áo phao, khẩu trang được bố mẹ chuẩn bị kĩ trước khi cho bé ra đường.


{keywords}

{keywords}

Nhiều ông bố cẩn thận vừa đi vừa ôm con cho đỡ lạnh.

{keywords}

Ông Phong (68 tuổi , Thái Thịnh, Đống Đa) cho biết, sáng nào ông cũng đưa cháu nội tới trường. "Hôm nay trời lạnh, bảo nghỉ ở nhà nhưng cháu tôi nhất quyết đòi đi. Nó bảo đến lớp có cô giáo và bạn bè chơi cùng, chứ ở nhà buồn lắm", ông Phong chia sẻ thêm.

{keywords}

Bắt gặp ống kính phóng viên, nhiều bé tranh thủ tạo dáng.

{keywords}

Nhiều bé được bố mẹ đưa đi học bằng ô tô.

{keywords}

Anh Tuấn ( 41 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, những ngày bình thường thì bé Quân được mẹ đưa đi học. Mấy hôm nay, thời tiết lạnh nên anh lái xe đưa bé đến trường mặc dù trường bé và cơ quan anh ngược đường nhau.

{keywords}

(Theo Khám phá)