Sau đợt không khí lạnh tràn về vào tối nay, có vẻ như Hà Nội đã thực sự bước vào mùa Đông. Nhiệt độ xuống thấp và trời lạnh hơn hẳn so với bất cứ đợt không khí lạnh nào trước đó, khiến nhiều người cảm thấy thích thú vì được khoác áo ấm ra đường.
Một điều đặc biệt nữa là hôm nay, Hà Nội dường như trải qua đủ 4 mùa trong một ngày. Buổi sáng là không khí mát mẻ của mùa Xuân. Buổi trưa, trời nắng và nhiệt độ lên cao như mùa hè. Tuy nhiên đến buổi chiều, những trận gió đã ùa về, trời se se lạnh đậm chất thu Hà Nội. Và buổi tối, bất cứ ai ra đường cũng phải xuýt xoa vì trời lạnh, đồng thời cảm thấy thú vị vì mùa Đông năm nay đã đến.
![]() |
Trong khi buổi sáng, mọi người mặc váy, áo cộc tay... |
![]() |
Thì đến chiều, ai cũng phải co ro vì gió lạnh. |
Giữa ngày và đêm...
![]() |
![]() |
Các bạn trẻ thích thú vì tha hồ được diện đồ mùa thu, mùa đông ra đường. |
![]() |
![]() |
Vì chỉ mặc áo cộc tay nên chàng trai này co ro vì lạnh. |
![]() |
Nhìn những hình ảnh này mới cảm nhận được mùa Đông đã gõ cửa thật rồi. |
![]() |
![]() |
Khoảng hơn 6h chiều, trời có mưa phùn nhẹ. |
![]() |
Các cặp đôi hẹn hò ở Bờ Hồ, nắm tay, tựa đầu vào vai nhau cực kỳ ấm áp. |
![]() |
Những chiếc khăn len ấm áp đã được đưa ra sử dụng. |
|
|
Trời trở lạnh là thời điểm lý tưởng để thưởng thức những món nướng thơm lừng và nóng hổi. |
|
như cá, mực nướng... |
|
Ngô luộc, ngô nướng là món ăn không thể thiếu trong mùa đông giá lạnh. |
![]() |
Những người nước ngoài cũng thích thú khi không khí lạnh tràn về. |
|
(Theo MASK Online/Kenh14, Afamily)