-  Cứ bốn giờ sáng, chị và đứa con gái ăn vội bát cơm nguội với bột canh rồi đạp xe gần 50 cây số lên Tân Kỳ bắt cua. Còn anh cũng đi bộ lên Tân Kỳ làm cỏ mía thuê nhưng vì tính không được “khôn” nên có khi đi cả chục ngày anh lại về tay không.

TIN BÀI KHÁC

1kg cua bán được không đủ gạo ăn cho cả gia đình chứ đừng nói đến mua thịt cho đứa con trai bệnh tật. Còn đứa con gái, đi bắt cua cùng mẹ nhưng cứ thấy bạn bè đi học là nước mắt lưng tròng.

Còng lưng mà chạy, khổ còn theo sau

Đó là hoàn cảnh của gia đình chị Phạm Thị Hiên (SN 1964) và anh Nguyễn Trọng Niệm (SN 1954) ở xóm Quỳnh Khôi, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An).

Sinh ra trong một gia đình mấy đời làm nông nên từ nhỏ chị Hiên đã lam lũ, quá lứa lỡ thì, năm 1996 chị gặp anh Niệm và nên duyên vợ chồng.

{keywords}

Thấy khách lạ hai đứa trẻ ngồi nép vào góc nhà

Gia đình anh kể, hồi mới sinh ra, anh đã chết đi sống lại cả ba bốn lần nên không được khôn, một người “quá lứa” một người “dại” về ở với nhau những mong giúp đỡ nhau những lúc trái gió trở trời.

Năm 1997, cháu Nguyễn Thị Hiệp và năm 2004 cháu Nguyễn Trọng Định chào đời, cả hai cháu sinh ra đều bị ngạt nên không lanh lợi.

Vì ăn còn không đủ nên cháu Hiệp phải bỏ học khi đang học dở lớp 6, còn cháu Định, năm nay đã 9 tuổi nhưng chỉ mới học lớp hai.

“Nói là đi học nhưng thực ra mấy cô thấy tội nên giữ giùm để tôi đi bắt cua, chứ cháu có biết gì đâu, đưa cháu đi bệnh viện Bạch Mai các bác sỹ bảo cháu bị câm điếc bẩm sinh mà tôi như đứt từng khúc ruột” chị Hiên nghẹn ngào.

Cháu Định phải đi bệnh viện theo định kì, mỗi lần đi là cô ruột phải vay tiền đưa đi chứ bố thì cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, mẹ lại phải ở nhà bắt cua mới mong có cái ăn nên không đi cùng được.

Có cua là có tiền đong gạo

Nhà chỉ có ba sào ruộng, mỗi mùa như thế giỏi thì được 4 tạ lúa, không đủ ăn nên anh Niệm phải đi bộ từ Yên Thành lên Tân Kỳ để làm thuê. Đi cả tháng trời nhưng vì không được bình thường nên đi làm thuê ai trả tiền cho thì lấy, có người không trả anh cũng đi bộ về mà không cần tiền.

Còn chị Hiên và cháu Hiệp, cứ 4 giờ sáng là hai mẹ con dậy đạp xe gần 50 cây số lên Tân Kỳ để bắt cua về bán lấy tiền đong gạo.

{keywords}

Ba mẹ con chị Hiên

Theo chị Hiên: “Đạp xe lên đến nơi là đã 8 giờ sáng, hai mẹ con bắt đến đầu giờ chiều thì đạp xe về. Ngày nào cũng cúi giờ lưng tôi đau lắm, còn cháu Hiệp thì người cứ nổi đầy mề đay vì ngâm nước lâu, có buổi trưa con kêu đói mà tôi chảy nước mắt vì hai mẹ con không có đồ ăn trưa”.

Đi cả ngày chỉ bắt được 1 kg cua, bán được 30 đến 40 ngàn, chừng đó tiền đủ mua gạo và rau, còn thịt thì chị bảo thèm lắm nhưng lâu rồi không mua.

Nhìn khuôn mặt hốc hác của người phụ nữ tuổi mới xấp xỉ năm mươi nhưng trên đầu tóc đã bạc gần hết đang ngày đêm phải làm quần quật chỉ mong có nổi cái ăn cho gia đình bốn người không ai khỏi xót xa.

Số nợ của gia đình cho cháu Định đi bệnh viện xấp xỉ 30 triệu, cháu phải đi viện định kỳ thì số tiền đó sẽ không ngừng tăng lên, nhưng người mẹ ốm đó đến miếng ăn còn lo không nổi huống hồ là tiền trả nợ.

Ông Phan Đình Hải, chủ tịch xã Khánh Thành nói: “Gia đình anh Niệm thuộc vào loại khó khăn nhất của xã, chúng tôi cùng bà con vận động nhau giúp đỡ nhưng cũng chỉ được phần nào, ai cũng làm nông nên khó khăn lắm”.

Hơn 5h chiều mới về nhà, thả cái xe đạp xuống chị vội vàng vào bếp nhóm lửa bắc nồi cơm. Đứa con gái sang nhà hàng xóm xin ít rau về để mấy mẹ con có cái ăn, còn thằng nhỏ cứ khóc ngằn ngặt vì đói, mồm liên tục kêu: “mẹ ơi, cơm thịt, cơm thịt”. Tội thằng nhỏ quá chị dỗ dành: “Để mẹ nhờ o Tứ chở con đến o Ngạn ăn cơm thịt nhé”. Nói đến đó chị vội lấy tay gạt vội dòng nước mắt chỉ chực chảy xuống miệng, mặn chát.

Hải Sâm

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Trực tiếp: chị Phạm Thị Hiên ở xóm Quỳnh Khôi, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An).

2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ chị Phạm Thị Hiên ở Nghệ An)

- Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: banbandoc@vietnamnet.vn