![]() |
| Michael Carl (thứ hai từ trái sang) đang chơi trò "giao nộp điện thoại" khi đi ăn với bạn bè. |
>> 14% trẻ em Hàn Quốc nghiện smartphone / Người Việt ngày càng "nghiện" tra cứu thông tin qua smartphone / 5 cách để không bị smartphone làm phiền / 3 tác hại sức khoẻ của smartphone, tablet / Xúc động video: Đừng để smartphone làm ta xa rời nhau
Bất cứ khi nào Michael Carl, giám đốc thị trường thời trang của tạp chí Vanity Fair, đi ăn tối với bạn bè, anh đều đề nghị chơi trò "giao nộp điện thoại": Mọi người sẽ đặt điện thoại vào giữa bàn, bất cứ ai xem điện thoại trước khi cuộc hẹn kết thúc sẽ phải thanh toán tiền bữa hôm đó.
Trò chơi giao nộp điện thoại là một cách vui vẻ để bạn bè kiểm soát thói quen xấu khi đi ăn cùng nhau. Trò chơi này đã từng phổ biến tại Mỹ hồi năm ngoái sau khi Brian Perez, một vũ công người Los Angeles đăng ý tưởng này lên trang blog Tumblr của anh ta.
Brandon Holley, cựu biên tập viên của tạp chí Lucky, đã từng cảm thấy rất khó rời tay khỏi chiếc iPhone sau khi cô về nhà sau giờ làm việc. Khoảng 6 tháng trước đây, Holley quyết định "cai" iPhone. Ngay sau khi bước vào nhà, cô sẽ thả điện thoại vào một chiếc hộp và không lấy nó ra cho tới sau bữa tối.
Marc Jacobs, một nhà thiết kế thời trang, thì quy định là các thiết bị kỹ thuật số không được xuất hiện trong phòng ngủ của gia đình. Ông không muốn nằm ngủ cạnh một vật phát ra tiếng "bíp bíp". Ông Jacobs đã từng chia sẻ cách làm này trong "Disconnect" (Ngắt kết nối), một bộ phim mô tả cách thiết bị công nghệ đang làm con người xa cách nhau.
Smartphone ngày càng xâm nhập sâu vào cuộc sống của mỗi cá nhân, và các thiết bị đeo trên người như Google Glass sẽ còn ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta nhiều hơn nữa. Nhiều người quá lệ thuộc vào thiết bị kỹ thuật số đang tự tạo cho mình một khu vực "không điện thoại" theo cách riêng của họ. Đó có thể là một hàng rào vật lý như không dùng iPad trên bàn ăn, hoặc là một quy định chung như tắt điện thoại sau 11 giờ đêm. Những người thực hiện cho biết cách làm này đang giúp họ cải thiện mối quan hệ với người xung quanh và thư giãn tốt hơn sau giờ làm việc.
"Ngắt kết nối là một điều xa xỉ mà tất cả chúng ta đều cần", theo lời Lesley M. M. Blume, một nhà văn sống ở New York, Mỹ. Bà Blume yêu cầu điện thoại không được xuất hiện trên bàn ăn tối của gia đình. "Chúng ta được kỳ vọng là luôn sẵn sàng nhận điện thoại từ sếp, đồng nghiệp, gia đình. Nhưng điều đó lại cản trở chúng ta có được khoảng thời gian riêng tư", bà Blume nói.
Một số người khác lại thực hiện "lệnh giới nghiêm" đối với thiết bị kỹ thuật số. Ông Ari Melber, một phóng viên của đài MSNBC (Mỹ) đặt ra quy định tại gia đình là "tắt mọi màn hình thiết bị sau 11 giờ đêm". Ông cho biết: "Chúng tôi cảm thấy được thư giãn nhiều hơn, và chúng tôi ngủ ngon hơn".
Giấc ngủ là một yếu tố quan trọng, đó là lý do tại sao một số người, như ông Jacobs, vẽ một ranh giới giữa thiết bị công nghệ với phòng ngủ. Ông Peter Som, một nhà thiết kế thời trang, luôn để điện thoại cắm sạc ngoài phòng khách vào ban đêm. "Tôi không muốn ngủ bên cạnh một quả bong bóng chứa đầy tranh ảnh và email", ông Som nói.
Những bậc phụ huynh có con nhỏ đặc biệt quan tâm tới vấn đề này vì họ không muốn trẻ bắt chước thói quen xấu.
Rebecca Minkoff, một nhà thiết kế thời trang, luôn tắt chuông điện thoại và để điện thoại ở đầu bên kia căn hộ trong lúc cô chơi với con trai 2 tuổi. "Thật không dễ dàng, nhưng tôi đang cố gắng hết sức để không dùng điện thoại trong vài giờ hiếm hoi được ở với con trai cho tới khi con tôi đi ngủ", cô Minkoff nói.
Để tránh tình trạng khách mời nhắn tin ngay trong bữa ăn, chủ một số bữa tiệc còn cấm hoàn toàn việc mang thiết bị vào bàn ăn.
Peter Davis, biên tập viên của tạp chí Scene, kể lại rằng ông mới tham dự một bữa tiệc tối ở West Village, tại đó chủ nhà yêu cầu kiểm tra điện thoại của khách mời và cất chúng vào một cái bát. Ông cho biết, mọi người thực sự đã tách khỏi điện thoại của họ thành công trong suốt bữa tối. Ông Davis nói: "Trừ khi bạn làm việc tại một phòng cấp cứu hoặc là bác sỹ khám bệnh theo yêu cầu, không ai thực sự cần dùng điện thoại ở mọi chỗ, mọi nơi".
Có thể kết luận về vấn đề này bằng câu nói của bà Blume: "Việc sử dụng điện thoại ở nơi công cộng đã trở thành một cơn sốt không văn minh, vì thế sẽ văn minh hơn khi bạn tách khỏi cơn sốt đó. Bạn không có nhiệm vụ phải trả lời điện thoại 24/7, đó là một tuyên bố mạnh mẽ và sang trọng".
Theo New York Times
Nội dung đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 115 ra ngày 25/9/2013
