Nữ doanh nhân giàu nhất thế giới cảnh báo rằng, Australia đang ngày càng quá đắt đỏ với các công ty khai khoáng và rằng bà có thể thuê công nhân với giá dưới 2USD/ngày ở châu Phi.
|
Bà trùm khai thác Gina Rinehart, nói trong cuốn video rằng, Australia "trở
nên quá đắt" và rằng các nhân công châu Phi "sẵn sàng làm việc dưới 2USD/ngày".
Bình luận của Rinehart trùng khớp với việc ngày càng có nhiều lo ngại về sự bùng nổ khai khoáng của Australia có thể bị chững lại khi phải đối mặt với nhu cầu sụt giảm từ khách hàng chính là Trung Quốc cùng như thực trạng rớt giá thê thảm quặng sắt - mặt hàng xuất khẩu mang lại nguồn thu lớn nhất.
Trong tuần qua, Tập đoàn Fortescue Metals của Australia tuyên bố sẽ cắt giảm chi tiêu vốn 25% và xem xét lại các kế hoạch mở rộng. Còn BHP Billiton Ltd thì hoãn lại kế hoạch mở rộng lĩnh vực khai thác mỏ đồng và vàng trị giá 20 tỉ USD ở Australia.
"Bằng chứng là Australia trở nên quá đắt đỏ, kém cạnh tranh để có thể hoạt động theo định hướng xuất khẩu", Rinehart nói tại câu lạc bộ khai khoáng Sydney. Cuốn video ghi phát biểu bà được đăng tải trên trang web của câu lạc bộ này. "Người châu Phi muốn làm việc, và các công nhân sẵn sàng làm việc với giá chưa đầy 2 USD/ngày", nữ doanh nhân giàu có nói trong video. "Con số thống kê như vậy khiến tôi lo lắng về tương lai nước này. Chúng ta đang trở thành nơi đầu tư ngày càng đắt đỏ và có nguy cơ cao".
Rinehart, người có tài sản được Forbes ước tính trị giá 18 tỉ USD hồi tháng 2 gần đây lên tiếng phản đối việc giới thiệu thuế suất khai khoáng cũng như các loại thế khí thải carbon của chính phủ Australia. Rinehart thúc giục quyết định cho phép thuê nhân công nước ngoài, và công ty của bà Hancock Prospecting nhận được sự phê chuẩn của chính phủ hồi tháng 5 để thuê hơn 1.700 công nhân xây dựng nước ngoài cho dự án Roy Hill ở Tây Australia.
Nữ thủ tướng Gillard đã chỉ trích bình luận của Rinehart. "Không phải là cách Australia ném cho mọi người 2 USD, quăng cho họ đồng tiền vàng và sau đó đòi họ làm việc", bà Gillard nói với báo giới. "Chúng tôi ủng hộ mức lương thích đáng và điều kiện làm việc hợp lý cho người Australia".
Trong cuốn tạp chí khai mỏ số ra mới đây, Rinehart khẳng định, người Australia nên bớt than vãn và làm việc nhiều hơn nếu muốn trở nên giàu có. "Triệu phú không phải là độc quyền. Nếu bạn ghen tị với ai có nhiều tiền hơn thì đừng ngồi không và than vãn, hay làm gì đó để tự mình kiếm nhiều tiền hơn", bà viết cho tạp chí Đầu tư và Tài nguyên Australia. "Bớt thời gian tụ tập rượu chè ăn uống và lao động nhiều hơn".
Nữ tỷ phú Rinehart là con gái duy nhất của ông trùm khoáng sản Lang Hancock, ông chủ tập đoàn khai thác quặng Hancock Prospecting ở Tây Australia. Sau một năm học kinh tế tại Đại học Sydney, Rinehart nghỉ học và về làm việc cho cha mình. Tuy nhiên, bà không thích mọi người gọi mình là người thừa kế vì bà luôn xem mình là một doanh nhân, người đã vực dậy tập đoàn Hancock Prospecting sau cái chết của cha vào năm 1992.
Thái Thanh (theo standard)