- Bất chấp ngọn lửa đang cháy rực, một phụ nữ quăng gánh hàng xông vào căn nhà đang cháy cõng cụ già thoát ra ngoài.

Tối 15/7, trong lúc người dân đang sinh hoạt bình thường bỗng nghe tiếng kêu cứu từ căn nhà trong hẻm 1006 Trường Sa (P.12, Q.3, TP.HCM) vọng ra.

Mọi người đổ xô đến phát hiện khói từ trong nhà bốc ra ngùn ngụt. Tiếp đó, một tiếng nổ lớn vang lên, ngọn lửa bốc lên đỏ rực.

{keywords}

Căn nhà bị hư hại

{keywords} 

Hiện trường nơi xảy ra cháy

Trong lúc chưa ai biết xử trí như thế nào, một phụ nữ sống gần đó đang dọn hàng đã vội quăng gánh hàng chạy xộc vào nhà.

Khói đen bao trùm khắp nơi. Qua ánh lửa, chị phát hiện ông Nguyễn Xuân Tú (87 tuổi) đang sặc sụa vì khói và đã cõng cụ vượt lửa thoát ra ngoài an toàn.

Bà con chung quanh đã cùng nhau dùng bình CO2 dập tắt lửa nhưng lúc này ngọn lửa quá lớn, nên mọi cố gắng đều trở nên vô hiệu.

Lực lượng chữa cháy thuộc Phòng Cảnh sát PCCC quận 3 tiếp cận hiện trường với 3 xe và hàng chục chiến sĩ.

Nước được đưa từ các căn hộ gần đó xịt thẳng vào nhà ngăn chặn lây lan. Đồng thời, một số chiến sĩ đã lên các mái nhà kế cận, phá tôn căn nhà bị cháy dập lửa từ trên xuống.

Sau 30 phút chữa cháy, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Nhiều tài sản trong nhà bị thiêu hủy. Tuy nhiên vẫn chưa có con số thống kê thiệt hại.

Được biết, trong căn nhà trên chỉ có duy nhất cụ Tú cư ngụ.

Trần Chánh Nghĩa