
Trước đó, như VietNamNet đã đưa, vào khỏang 8 giờ sáng ngày 26/11, khi các sinh viên đang học ở phòng học 105, giảng đường A2, Đại học Ngoại Ngữ đang học thì một người đàn ông đột ngột chạy vào lớp với vẻ hốt hoảng, đầu tóc bù xù, luôn miệng kêu có kẻ muốn giết anh ta.
Sau đó người đàn ông cố thủ trong lớp học, gào thét, đập vỡ cửa kính rồi tự lấy mảnh kính rạch bụng mình, khiến máu chảy lênh láng. Công an quận Cầu Giấy và công an phường Dịch Vọng Hậu đã phải phối hợp động viên, thuyết phục và xông vào đưa người đàn ông bị thương đi cấp cứu khi trên tay anh ta vẫn lăm lăm mảnh kính vỡ, miệng kêu gào: "Công an ơi chúng nó giết tôi".

Lớp học nơi người đàn ông cố thủ rồi tự rạch bụng mình.
Ngay sau khi giải cứu được người đàn ông tự rạch bụng mình, lực lượng chức năng đã đưa anh ta vào cấp cứu tại Bệnh viện 198. Bác sĩ Đặng Ngọc Hanh, Phó trưởng khoa Ngoại 3 cho biết, trước khi được đưa lên bàn mổ, người đàn ông cho hay anh ta tên là Nguyễn Văn Trung (34 tuổi ở số 19, tổ 40 phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên).
Anh ta còn cung cấp số điện thoại di động của người thân, nhưng đến nay vẫn chưa thể liên lạc được. Người đàn ông được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bị sốc, mất máu nhiều, trên cơ thể có nhiều vết thương. Các bác sĩ phát hiện trong bụng anh ta có mảnh kính dài 12cm.
Các bác sỹ Bệnh viện 198 đã phải mất nhiều giờ đồng hồ để phẫu thuật cho anh ta và đến giờ người đàn ông tự rạch bụng mình vẫn nằm hôn mê tại bệnh viện nên cơ quan công an vẫn chưa thể tiếp cận để lấy lời khai của anh ta.
- T.N