ICTnews - Nam Phi xa cách Việt Nam vạn dặm, 2 dân tộc không cùng tín ngưỡng, tiếng nói, màu da song những khoảng cách ấy bị xóa nhòa khi tất cả cùng bày tỏ lòng tưởng nhớ, kính phục tới người anh hùng da màu vừa qua đời, Nelson Mandela.
Nelson Mandela, một người anh hùng da màu đầy lý tưởng, một vị đại sứ cho quyền công bằng, nhận được sự tôn kính từ nhiều người Việt trên Facebook
>> Người dùng Facebook quá sốc trước tin tài tử Paul Walker tử nạn
Thời điểm Nelson Mandela ra đi vào ngày 5/12, một lần nữa người ta kể về cuộc đời ông như một vị cha già của Nam Phi và một biểu tượng lỗi lạc của nhân loại tiến bộ. 27 năm bị giam cầm trong ngục tù của Nelson Mandela là một trong những thứ ông phải đánh đổi để đòi quyền bình đẳng màu da trên quê hương ông và trên toàn thế giới. Cả thế giới kính phục ông vì sự kiên định này và sau tất cả, những gì người ta còn nhắc mãi về ông sẽ là những câu nói đã trở thành bất hủ.
“Tôi học được rằng sự dũng cảm không phải là không sợ hãi, mà là vinh quang khi vượt qua nỗi sợ hãi” - câu danh ngôn đầy cảm hứng của Nelson Mandela được một người Việt trẻ dẫn lại như một cách để ngã mũ trước tượng đài lớn.
“Tôi học được rằng sự dũng cảm không phải là không sợ hãi, mà là vinh quang khi vượt qua nỗi sợ hãi” - Nelson Mandela.
Có thể nói, nếu mỗi câu nói của Nelson Mandela là một ngọn nến thì không gian Facebook những ngày gần đây sáng lung linh tràn ngập lý tưởng cao đẹp của ông:
“Tôi đấu tranh chủ nghĩa phân biệt chủng tộc vì tôi coi nó là thiếu văn minh, dù xuất phát từ người da đen hay da trắng”.
Một câu nói của Nelson Mandela được dịch ra 5 thứ tiếng (trong ảnh là tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp).
Trên tài khoản Facebook của cá nhân Nelson Mandela, người ta còn chuyển ngữ một câu nói của ông ra 5 thứ tiếng. Câu nói đó là: “Cái chết là không thể tránh được. Nhưng khi một người đã làm những gì ông ta thấy là nhiệm vụ của mình đối với người dân và dân tộc, ông ta có thể yên nghỉ”.
Mà đúng quả thực như vậy, Nelson Mandela dành cả cuộc đời ông để cống hiến, từ một anh chàng thanh niên đầy tư tưởng nhân văn cao đẹp cho đến khi trở thành Tổng thống của Nam Phi và sau đó là một vị đại sứ dân tộc.
Rất nhiều người ghi nhận Nelson Mandela là người đóng góp công lớn đưa World Cup 2010 đến Nam Phi, kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức ở châu Phi. Ông được ví như lá cờ đầu trong công cuộc chống nạn phân biệt chủng tộc trong bóng đá, mà bóng đá lại là môn thể thao có ảnh hưởng rộng khắp.
Thời bình, Nelson Mandela góp công lớn đưa World Cup lần đầu tiên đến với châu Phi.
Vì thế, ông luôn được người ta quý mến, kể cả những “ngôi sao” lớn trong làng giải trí.
Nelson Mandela từng được Cristiano Ronaldo đến thăm.
Nelson Mandela tay bắt mặt mừng với Michael Jackson.
Những ký ức về một cuộc đời dài đầy ý nghĩa như thế được nhắc lại một cách đầy trân trọng bởi cộng đồng Facebook nhiều ngày qua, và các hoạt động đưa tiễn Nelson Mandela sẽ còn khiến cả thế giới dõi theo trong những ngày tới.
Hình ảnh hàng nghìn học sinh Nam Phi thắp nến tưởng niệm Nelson Mandela được truyền về Việt Nam.
Nhiều hội nhóm mang tên “R.I.P Nelson Mandela” (Nelson Mandela hãy yên nghỉ) được lập ra.
Facebook của Nelson Mandela cũng sẽ là nơi để nhân loại quy tụ tưởng nhớ ông (gần 3 triệu thành viên).