David Jell, 54 tuổi ở Sevenoaks, Vương Quốc Anh đã để lại một tin nhắn trước cửa nhà cho người đưa thư. Và ông bị buộc tội sử dụng thuật ngữ phân biệt chủng tộc.

Nội dung tin nhắn đó là "Gửi người đưa thư, nếu tôi đi khỏi Pikeyvill…"
Những dòng tin nhắn này đã bị người hàng xóm Hawkhurst, Kent nhìn thấy và báo với cảnh sát. Sau đó ông bị buộc tội phân biệt chủng tộc bằng văn bản. Tuy nhiên ông không cho rằng từ "pikey" là một thuật ngữ phân biệt chủng tộc.
Trước đó Jell cũng đã phải vào trại cải tạo vì hành vi phá hoại xe buýt.
Ông sẽ phải hầu tòa Sevenoaks vào tháng hai tới vì tội danh phân biệt chủng tộc này.
Trần Linh (Theo Mirror)