Bước đầu hung thủ gây án thừa nhận nguyên nhân truy sát bắn nạn nhân là do ghen tuông tình tay ba, vì nghi ngờ vợ của mình có quan hệ tình ái với nạn nhân khoảng gần 7 năm nay.

Nghi ngờ vợ có quan hệ tình ái với nạn nhân

Liên quan đến vụ đấu súng kinh hoàng xảy ra vào chiều 13/12 tại đường số 52, khu dân cư Bình Phú 2, P.10, Q.6, TP.HCM như VietNamNet đã thông tin, sáng 14/12 trung tá Phạm Văn Nho – đội trưởng đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an Q.6 – xác nhận, cơ quan này ra lệnh bắt giữ đối tượng Tạ Chí Hoàng (SN 1972, ngụ nhà số 708/12 đường Hồng Bàng, P.1, Q.6, tạm trú tại nhà số 62 đường số 52, P.10, Q.6, TP.HCM) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”. Cũng theo trung tá Nho, nguyên nhân gây án hung thủ khai nhận là do ghen tuông vì nghi ngờ vợ của mình có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân.
Hiện trường vụ án.
Không như thông tin ban đầu từ công an Q.6 đã xác nhận, nạn nhân bị bắn là Huỳnh Ngọc Hải (SN 1972, ngụ cư xá Phú Lâm A, P.12, Q.6, ngụ nhà số 60 đường số 52, P.10, Q.6) TP.HCM hiện vẫn còn đang cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin từ trung tá Nho thì khoảng bước đầu tại cơ quan công an, Tạ Chí Hoàng khoa nhận, cách đây vài năm Huỳnh Ngọc Hải chuyển về thuê ngôi nhà số 62 đường số 52 để làm văn phòng công ty xây dựng. Tuy nhiên từ năm 2004 đến nay, Hoàng phát hiện Hải có mối quan hệ với vợ của mình, là bà M – hiện đang làm giáo viên môn Tiếng Anh ở một trường tại ịa phương.

Nghi ngờ, ghen tuông vì vợ ngoại tình nhưng không có bằng chứng nên Hoàng hay cự cãi, chửi mắng vợ vô cớ; đồng thời đã có nhiều lần gặp gỡ tình địch để… nói chuyện. Do thời gian gần đây, Hoàng nghĩ vợ mình và Hải có quan hệ sâu đậm hơn nên đã lên kế hoạch cho một cuộc đánh ghen kinh hoàng.

Được biết Hoàng là kỹ sư điện tử, thường xuyên mua bán hàng háo theo tuyến Bắc – Nam. Do đó thời gian gần đây Hoàng mua 1 khẩu súng hoa cải từ một tỉnh phía Bắc mang về nhà cất giữ để chờ ra tay.

Khoảng 12h15’ trưa 13/12 khi nạn nhân Hải vừa điều khiển xe gắn máy hiệu future màu xanh BKS: 52K8-4636 đi công việc về đến van phòng của mình. Lúc này Hoàng xách súng ra bắn làm Hải bị thương té xuống đường.

Phút đấu súng kinh hoàng

Được biết thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều người dân địa phương kinh động nên tìm chỗ ẩn nấp. Nhận được tin báo của người dân, trung úy Lê Hoàng Việt và thượng sĩ Nguyễn Hoàng Trung (thuộc đội CSĐT tội phạm về TTXH, công an Q.6) đã tức tốc có mặt tại hiện trường Tuy nhiên lúc này sau khi bắn hạ tình địch thì hung thủ Hoàng đã xách súng chạy vào nhà của mình cố thủ.

Lúc này một mặt, 2 trinh sát liên lạc với công an phường, dân quân địa phương có mặt đưa nạn nhân Hải đi cấp cứu; một mặt khác liên tục kêu gọi hung thủ “hãy buông súng đầu hàng”. Tuy nhiên đáp trả lại, Hoàng từ trên lầu của căn nhà 3 tầng, hướng súng xuống nã đạn.

Trước tình thế này, 2 trinh sát đã nổ nhiều phát súng chỉ thiên nhưng hung thủ vẫn gan lỳ bắn trả. Một mệnh lệnh của lực lượng cơ quan công an có mặt tại hiện trường được đưa ra, là nếu cần thiết có thể bắn hạ đối tượng để đảm bảo an toàn cho những người xunh quanh. Ngay sau đó lực lượng trinh sát vây kín hung thủ đã bắn trả làm cho trung úy Lê Hoàng Việt bị trúng đạn thương tích ở tay.

Khi lực lượng công an áp sát cửa ngôi nhà, biết không thể thoát được, nên hung thủ Tạ Chí Hoàng đã buông súng đầu hàng.

Theo trung tá Phạm Văn Nho, trong chiều 13/12 cơ quan công an đã tiến hành khám xét ngôi nhà của Hoàng, thu giữ nhiều hung khí như: 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải bên trong vẫn còn 4 viên đạn, một số băng đạn của các loại súng khác, một số vật liệu chế tạo chất nổ…

Được biết trung úy Việt bị dính đạn, hiện vẫn đang chờ phẫu thuật để gắp đầu đạn ra khỏi cánh tay.

Trưa 14/12 trở lại hiện trường, P.V VietNamNet đã tiếp xúc với vợ của Tạ Chí Hoàng, tức bà M – được coi là nguyên nhân chính ra vụ nổ súng kinh hoàng trên. Tuy nhiên người đàn bà này không đồng ý trả lời những câu hỏi liên quan đến vụ án và cho biết, chuẩn bị đến trường dạy.

Hiện vụ án đang được công an Q.6, TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Đàm Đệ