
Sau hai năm tu nghiệp kinh tế tại Singapore, Nguyệt Ánh đã đánh dấu sự trở lại cùng âm nhạc của mình với album thứ 3 có tên Nguyệt Ánh Chillout. Tiếp tục theo đuổi dòng nhạc điện tử nhẹ nhàng giàu tính thư giãn, lần này, cô đã hợp tác cùng bộ đôi nhạc sĩ Đỗ Bảo và Laurent Jaccoux.
Đây là lần thứ hai Nguyệt Ánh làm việc cùng Laurent Jaccoux. Trước đó, nhạc sĩ người Pháp này chính là người đã thực hiện 4 ca khúc theo phong cách smooth electronica cho cô ca sĩ trong album Saigon Lounge. Với Nguyệt Ánh Chillout, anh tiếp tục chứng tỏ thể mạnh của một nhạc sĩ Châu Âu ở dòng nhạc này với 5 bản hòa âm dễ nghe nhưng không kém phần cuốn hút.
![]() |
Khác với đồng nghiệp người Pháp, thiên về những âm sắc điện tử, các bản phối của Đỗ Bảo lại sử dụng nhiều âm thanh acoustic chân thực trên nền elcetronica. Sự kết hợp đầy sáng tạo này đã khiến cho những sáng tác quen thuộc của anh như khoác lên mình một tấm áo mới, khá là hấp dẫn.
Những Câu trả lời hay Bức thư tình đầu tiên, vốn được Hà Trần và Tấn Minh thể hiện thành công khi mang đến cho người nghe sự chiêm nghiệm, thì qua giọng hát nhẹ nhàng của Nguyệt Ánh kết hợp cùng nền nhạc điện tử có tiết tất vừa phải lại trở nên nhẹ nhàng, rất dễ chịu. Ngay cả sáng tác nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Còn tuổi nào cho em, khi được phối lại với chillout cũng bất chợt tươi mới, đầy thú vị.
Cả 10 ca khúc nằm trong album được sắp xếp theo ý đồ riêng của Nguyệt Ánh. Đó là câu chuyện đời của một người con gái với những cảm xúc vui buồn lẫn lộn, đan xen trong đó là những niềm hy vọng cũng như nỗi thất vọng trong tình yêu và cuộc sống.
So với Saigon Lounge hợp tác cùng Quốc Bảo, Nguyệt Ánh Chillout mang tính pha trộn, tương tác với pop hơn. Nhờ đó, Nguyệt Ánh cũng có nhiều đất diễn hơn trong album này. Theo như cô ca sĩ chia sẻ thì đây là cách để album đến gần hơn với người nghe Việt, vốn chưa quen với thể loại chillout.
Linh Phạm
