Phát sóng vào dịp cả nước kỷ niệm 87 năm ngày Báo chí cách mạng
Việt Nam 21/6, cả 10 ứng viên trong chương trình Ai là triệu phú tối ngày
30/5 đều là các phóng viên, biên tập viên các Đài truyền hình, tòa
báo trong cả nước.
Trên băng ghế khán giả trong Trường quay S10 – Đài THVN tối ngày 30/5
không còn một chỗ trống nào. Có vẻ như 200 ghế ngồi không thể đủ cho
lực lượng cổ động viên nhiệt tình.
![]() |
| Lắp ráp thiết bị cho MC Lại Văn Sâm, sự hồi hộp hiện rõ trên gương mặt Nguyễn Quốc Triều |
![]() |
| Điều đặc biệt trong buổi ghi hình là chương trình đã tìm ra một “nghệ sĩ nhí” với tài đọc thơ và ca hát. Đó là bé Phương Uyên, 4 tuổi |
Nguyễn Tuấn Tú - phóng viên trẻ tuổi đến từ Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) năm nay 25 tuổi trở thành người chơi chính thứ 2 trong chương trình sau khi Nguyễn Quốc Triều chia tay khán giả ở phần thưởng trị giá 2 triệu.
Là một người đam mê hoạt động tình nguyện từ những năm tháng học phổ thông, rồi lên Đại học và về đầu quân tại VOV. Gây ấn tượng vì là người được anh Lưu Minh Vũ hướng dẫn “tập dượt” trước giờ ghi hình chính thức nhiều nhất, nên sau phút reo hò khi biết mình vượt qua 8 ứng viên còn lại, Tú bước đi lên bục trung tâm rất “điệu nghệ” và chuyên nghiệp.
![]() |
| Toàn cảnh trường quay Ai là triệu phú, để có được trường quay dàn dựng hoành tráng như thế này, Ekip kỹ thuật đã phải mất 1 ngày để chuẩn bị |
Trao đổi với chúng tôi trong khi “cài cắm thiết bị”, Tú cho hay: Nếu thắng cuộc, anh muốn sử dụng số tiền đó vào chuyến đi tình nguyện của Đài Tiếng nói Việt Nam vào tháng 7 này. Kết thúc cuộc chơi với quyết định dừng lại ở câu hỏi số 9 với 14 triệu đồng tiền thưởng, Trần Tuấn Tú trở thành người chơi lĩnh số tiền cao nhất kể từ khi Đài truyền hình Việt Nam nâng mức thưởng của chương trình. Tú chia sẻ cảm giác ngay khi rời ghế nóng: “Quả thực mình không muốn dừng cuộc chơi, mỗi một cuộc chơi thì đều có kẻ thẳng người thua. Nếu thua, trở về với mức 2 triệu đồng, nhưng nếu dừng lại ở mức 14 triệu, thì sẽ có ích hơn nhiều cho chuyến đi mình chia sẻ từ đầu chương trình”.
“150 triệu là một số tiền lớn. Mình không quy đổi 150 triệu ra một cái gì cả, nhưng quy ra giá trị để xây một ngôi nhà tình nghĩa, nếu mình hỗ trợ mỗi hộ dân 15 triệu thì mình đã có thể giúp cho 10 gia đình có ngôi nhà để ở” – phóng viên trẻ Tuấn Tú nói.
![]() |
| Theo Tuấn Tú, số tiền thưởng tăng lên 30 triệu, dù không quá lớn nhưng cũng là nguồn động viên, tăng thêm sự hào hứng, kích thích sự tập trung cao độ của người chơi để chinh phục đỉnh cao nhất. |
Cũng theo Tuấn Tú, số tiền thưởng tăng lên 30 triệu, dù không quá lớn nhưng cũng là nguồn động viên, tăng thêm sự hào hứng, kích thích sự tập trung cao độ của người chơi để chinh phục đỉnh cao nhất. Đồng thời khuyến khích tất cả mọi người đăng ký tham gia chương trình.
![]() |
| Cảm ơn nhà tài trợ là Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV đã đồng hành cùng chương trình, góp phần kích thích khát vọng chinh phục đỉnh cao “triệu phú” của những người trẻ tuổi – Thu Thủy chia sẻ |
Trần Thị Thu Thủy, Phóng viên trẻ tuổi của Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội – người chơi chính thứ 3 chia sẻ trong giờ giải lao chương trình: “Em yêu thích chương trình này đã lâu, hôm nay em may mắn được trở thành người chơi chính tham gia chương trình. Mức thưởng được nâng lên dù không nhiều nhưng thực sự rất hấp dẫn. Cảm ơn nhà tài trợ là Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV đã đồng hành cùng chương trình, góp phần kích thích khát vọng chinh phục đỉnh cao “triệu phú” của những người trẻ tuổi” .
Quỳnh Anh




