Liên quan đến vụ Công ty TNHH Làng Thảo Điền, đơn vị quản lý nhà hàng Thảo Điền Village (hẻm 197 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM), có hành vi xây dựng công trình tạm phục vụ nhà hàng nằm trong hành lang bảo vệ sông Sài Gòn như VietNamNet đã phản ánh, ông Nguyễn Phước Hưng, Chủ tịch UBND quận 2 cho biết địa phương đã vào cuộc xử lý triệt để.

{keywords}
Một trong hai công trình tạm tại nhà hàng Thảo Điền Village lấn chiếm hành lang bảo vệ sông Sài Gòn. 

Theo Chủ tịch UBND quận 2, sau khi nhận được phản ánh về tình trạng lấn chiếm hành lang bảo vệ sông Sài Gòn trên địa bàn phường Thảo Điền, lãnh đạo quận đã trực tiếp phối hợp cùng UBND phường Thảo Điền kiểm tra thực địa.

{keywords}
Công trình tạm phục vụ nhà hàng Thảo Điền Village đã được tháo dỡ. 

Với 2 công trình tạm phục vụ nhà hàng Thảo Điền Village, quận đã yêu cầu Công ty TNHH Làng Thảo Điền tiến hành tháo dỡ công trình vi phạm và đến nay chủ nhà hàng này đã thực hiện theo chỉ đạo. 

Ngoài ra, hạng mục hồ bơi thuộc dự án HOLM Residences (còn được gọi là Thảo Điền Sapphire) của chủ đầu tư Công ty CP TDS cũng đã bị UBND quận 2 cưỡng chế, trả lại hiện trạng bờ sông Sài Gòn.

{keywords}
Dự án Khu biệt thự ven sông HOLM Residence. 

Trước đó, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND phường Thảo Điền, quận 2, hai công trình tại số 197/1 và số 197/2 Nguyễn Văn Hưởng do Công ty TNHH Làng Thảo Điền quản lý sử dụng.
 
Ngày 29/10/2019, UBND phường Thảo Điền đã phối hợp cùng Đội Thanh tra địa bàn, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 2 kiểm tra hiện trạng, ghi nhận thực chủ đất đã xây dựng 5 công trình sử dụng vào mục đích kinh doanh nhà hàng.
 
Những công trình này được xây dựng theo giấy phép xây dựng số 6613/SXD-VP ngày 28/8/2007 do Sở Xây dựng TP.HCM cấp. Thời điểm kiểm tra, tổ công tác xác định có 2 công trình tạm nằm trên hành lang bảo vệ sông Sài Gòn.

Hành lang bảo vệ sông Sài Gòn ở Thảo Điền bị giới nhà giàu “độc chiếm” ra sao?

Hành lang bảo vệ sông Sài Gòn ở Thảo Điền bị giới nhà giàu “độc chiếm” ra sao?

 - Bờ sông Sài Gòn đáng ra là không gian chung dành cho tất cả người dân, thế nhưng tại phường Thảo Điền, hành lang bảo vệ sông dường như đã bị “nhà giàu” chiếm làm của riêng. 

Phương Anh Linh