“Tặng vé cho người nghèo về quê ăn Tết là việc nhiều doanh nghiệp đã làm. Nhưng chương trình “Vé Tết đoàn viên” năm nay tinh tế ở chỗ đã biến việc làm quen thuộc ấy thành chuyện cổ tích và trao phép màu nhiệm cho 30.000 trẻ Việt”.
 
Đó là tâm sự của “thần đồng thơ Việt” Trần Đăng Khoa khi chứng kiến 30.000 trẻ em Việt Nam vẽ hành trình nhân ái cùng chương trình “Cùng OMO tặng 5.000 vé xe Tết đoàn viên trọn miền Bắc Nam”, Tết Ất Mùi 2015.

{keywords}


“Tặng vé cho người nghèo về quê ăn Tết là việc nhiều doanh nghiệp đã làm. Nhãn hàng OMO cũng làm như thế, từ rất nhiều năm nay. Nhưng chương trình “Vé Tết đoàn viên” lại tinh tế ở chỗ - đã biến việc làm quen thuộc ấy thành chuyện cổ tích và trao phép màu nhiệm cho con trẻ. Chương trình “Vé Tết đoàn viên” có mặt tại rất nhiều trường tiểu học trên toàn quốc, phát động rất nhiều trẻ em giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn đón Tết bằng cách tặng họ một tấm vé về quê. Các em còn quá nhỏ, không thể có tiền, cũng không xin tiền bố mẹ, không bắt bố mẹ phải gánh đỡ thêm một khoản kinh phí. Không ai thành người tốt, lại làm từ thiện bằng tiền của người khác!

{keywords}
Những tấm vé Tết đoàn viên tràn đầy tình yêu thương của các bé tiểu học sẽ giúp 5.000 người về quê đón Tết. Hình: Hoàng Vũ  

 
Các em không có tiền mua vé thì các em vẽ ra những chiếc vé! Vẽ theo sự tưởng tượng và mơ ước của các em về gia đình, về Tết, về sự sum họp... Và cứ thế, những chiếc vé đầy tràn lòng yêu thương đã được hình thành từ trí tưởng tượng phong phú và một tâm hồn tràn đầy yêu thương, gửi đến những cô chú, ông bà có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, phải lao động vất vả hàng ngày. Năm ngàn tấm vé là 5.000 vẻ đẹp riêng biệt với những câu chuyện, những hình ảnh khác nhau, đều chứa những mong ước rất ngây thơ của con trẻ - mong các cô chú được ăn tết ngon, mong các cô chú về quê thật vui, mong các bạn nhỏ đều được ở bên bố mẹ... Và còn gì giá trị hơn khi OMO sẽ giúp các em biến tấm vé vẽ này thành phép nhiệm màu!

{keywords}


Tôi không thể giấu được sự khâm phục việc làm hết sức tinh tế của chương trình “Vé Tết đoàn viên”, trong việc kéo các em vào cuộc chơi yêu thương, cùng sáng tạo ra những câu chuyện cổ tích hiện đại. Phải là những ông bố, bà mẹ rất yêu thương con mình, rất hiểu tâm lý trẻ con, và đặc biệt rất có kinh nghiệm trong việc giáo dục con trẻ mới có thể dạy con một trò chơi rất đẹp: Sẻ chia và yêu thương với những người xung quanh, trong một dịp rất đặc biệt - Tết cổ truyền.
 
Tết đến, chúng ta dạy con trẻ về giá trị của gia đình, giá trị của tình thân, của sự sum họp. Thì còn gì ý nghĩa hơn, khi cho con trẻ cùng được sẻ chia sự sum họp đó với những người khó khăn hơn… Dạy con cách quan tâm đến người khác, cũng là cách để dạy con trân trọng hơn những gì con đang có”.                                  

Trần Đăng Khoa

{keywords}

Đón Tết sum vầy cùng gia đình là mong ước của mọi người dân Việt Nam. Nhưng vẫn còn nhiều người lao động đành xa gia đình vì cuộc sống khó khăn. Xuất phát từ thực tế đó, công ty Unilever phát động chương trình “Cùng OMO tặng 5.000 vé xe Tết đoàn viên trọn miền Bắc Nam” với hoạt động bé vẽ vé tết tặng người cần giúp đỡ về quê đón Tết.

Chương trình được tổ chức tại 60 trường tiểu học trên toàn quốc từ 24/12/2014 -25/1/2015, dự kiến có sự tham gia của 30.000 trẻ em, vẽ 5.000 tấm “Vé Tết đoàn viên, mỗi tấm vé là một phiên bản duy nhất. Những chiếc vé tết này sẽ được OMO chuyển thành vé thật và gửi tặng những người có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua hoạt động này, các bé sẽ trưởng thành hơn khi học cách quan tâm. Đây cũng là cơ hội để dạy trẻ lòng yêu thương “sống là sẻ chia”.

Khuyến khích trẻ cùng chung tay với OMO để tạo nên những tấm vé cho những người cần giúp đỡ qua trang web www.omotet.vn.