Năm 2001, anh cùng gia đình quyết định về đây xây nhà sinh sống. Khi ấy, có nhiều người nói anh dại, người ta tìm mọi cách được ở lại thành phố còn anh lại "bỏ phố về quê". Tuy nhiên, Giang Còi rất hài lòng với quyết định của mình. Thay vì phải chịu cảnh tù túng khi sống trong thành phố, anh và gia đình được sống trong một không gian rộng rãi, chan hòa với thiên nhiên.
Nhờ bàn tay của mình, anh biến mảnh đất từng được gọi là nơi “đồng không mông quạnh” thành khu nhà vườn tràn ngập cây xanh. Tự tay anh trồng từng cái cây, đặt từng viên gạch. Anh trồng các loại cây ăn quả, thả cá, nuôi gà, nuôi chim bồ câu, trồng rau để phục vụ cho nhu cầu gia đình, không phải đi xa mỗi khi cần. Mùa nào thức ấy, trong vườn nhà nghệ sĩ luôn có hoa quả tràn ngập.
Hoa bưởi thơm ngào ngạt khiến anh thích thú
Giang còi còn hái hoa bưởi để ướp cùng bột sắn
Giang còi hài hước chia sẻ, mỗi sáng ngủ dậy việc tập thể dục của anh chính là ra vườn hái trái cây đem tặng mọi người.
Những quả mít sai quả.
Thành quả do tay anh và các con chăm sóc.
Ba bố con thích thú thưởng thức mít tại vườn.
Không chỉ trồng cây, nuôi cá, anh còn nuôi cả chim bồ câu.
Cây hoa sen được anh chia sẻ trên trang cá nhân.
Trước cổng nhà được anh trồng cây hoa giấy.
Giang còi hài hước chia sẻ, anh không quét sân không phải vì "lười" mà khi ngắm nhìn hoa khiến anh có nhiều cảm xúc.
Giang còi khá mát tay trong việc trồng cây.
Hoa thơm khắp vườn nhà
Tại vườn cây, anh có để một chiếc bàn ăn cho gia đình và tiếp đón bạn bè mỗi khi đến nhà.
Cây vải sai quả
Hương cau thơm khắp sân nhà..
Những quả xoài ở vườn quê.
Các con anh đang hái quả.
Nuôi cá cũng là sở thích của anh.
Giang còi chia sẻ thành quả của các con sau một buổi đi câu.
Những quả khế trong vườn được nghệ sĩ chia sẻ.
Theo nghệ sĩ Giang “còi” chia sẻ mảnh đất này anh mua từ những năm 1994 với giá 27 triệu. Sau này Vĩnh Phúc được đổi về Hà Nội, mảnh đất này có giá hơn xưa nhưng đối với anh, mảnh đất này có giá thế nào, anh cũng không bán chúng.
Tết đến, anh cùng gia đình gói bánh chưng ngay tại sân nhà.

Theo giaoducthoidai

Khu vườn ngập hoa quả và rau xanh tại biệt thự của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Khu vườn ngập hoa quả và rau xanh tại biệt thự của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền rất mát tay trong việc trồng cây vì thế cô sở hữu một vườn cây, hoa lá sai quả khiến nhiều người ngưỡng mộ và thích thú.