- Nhiều nạn nhân cho biết, họ có “phúc lớn” mới thoát chết sau cú va chạm kinh hoàng giữa hai chiếc xe ngược chiều lao vào nhau trong đêm tối.

Khoa Ngoại bệnh viên tỉnh Ninh Thuận chiều 5/4 vẫn còn nhiều nạn nhân trong vụ tai nạn xe lúc 2giờ 30 sáng ngày 5/4, tại Km 1546+858 QL1A trên chuyến xe khách 77L - 8074 nằm lại phòng cấp cứu của bệnh viện.

25 người trong danh sách cấp cứu tại đây, phần lớn bị gãy tay, chân, thương tích đa chấn thương..Nhiều người đã tỉnh táo, vết thương bớt đau, nhưng nỗi ám ảnh về vụ tai nạn thảm khốc vẫn còn đọng trong ánh mắt thất thần của họ..

Tài xế Phạm Ngọc Thạch gây tai nạn

Không ai ngờ rằng chỉ trước đó vài giờ, trong buổi tối họ hồ hởi lên chuyến xe rời Sài Gòn về quê, nhưng đường về còn xa thì gặp nạn, với những vết thương khắp mình. Nhiều người nói mình may mắn thoát chết sau cú va chạm kinh hoàng giữa hai chiếc xe ngược chiều lao vao nhau trong đêm tối…

Tại phòng cấp cứu, ông Phạm Ngọc Thạch (42 tuổi), tài xế xe khách 77L – 8074 đang ngồi co một chân vì cái chân còn lại vừa được bác sĩ quấn băng cố định. Ông Thạch nằm chung phòng với hành khách bị tai nạn, tỏ ra mệt mỏi vì luôn bị người này, người kia “hỏi han”.

Khi được hỏi về vụ tai nạn, ông Thạch phân trần: “Tôi biết trên chuyến xe, hành khách toàn là bà con Bình Đinh quê mình, nên dù đêm khuya, khách ngủ say…tôi vẫn chạy xe chậm, cẩn thận. Đến đoạn đường xảy ra tai nạn, xe hai chiều rất đông; lúc này xuất hiện một người đàn ông đi xe máy chạy sau chiếc xe container chạy phía trước. Tôi đợi mãi mà anh ta không né đường, nên quyết định lên ngang xe container thì bị xe tải chiều đối diện lao nhanh tới, tôi không còn kịp trở tay nên bị đâm trực diện..”

Ông Phạm Mạnh Hùng và vợ đang điều trị tại bệnh viện Ninh Thuận

Khi tai nạn xảy ra, ông Thạch bị kẹt trong ca bin, gãy chân và ngất lịm ngay sau đó. Sau tiếng va chạm mạnh, hành khách mới choàng tỉnh, nhiều người bị thương la hét, rên rỉ trong thùng xe. Bầu không khí hết sức ngột ngạt, không gian tối om…

Một tài xế khác trên xe khách 77L – 8074 là ông Phạm Mạnh Hùng (56 tuổi) bị chấn thương đứt động mạch tay phải, đang ngồi ôm bình nước biển, chưa hết bàng hoàng thuật lại với phóng viên về vụ tai nạn.

“Tôi lái xe 77L - 8074 từ Sài Gòn ra đến Phan Thiết thì giao tài cho Thạch chạy, lúc đó khoảng 11 giờ đêm. Lúc này, tôi ra phía sau xe nằm ngủ. Khi xảy ra tai nạn tôi chỉ nhớ vang ra tiếng động mạnh rung rinh cả xe, người tôi bị thứ gì đó đập xuống và ngất luôn. Trưa nay tôi mới nghe lại có 2 người chết là anh Quang và anh Thái phụ xe. Anh Quang có vợ 2 con, gia đình nghèo, sống ở Qui Nhơn. Anh Thái là người ngoài Bắc mới xin làm phụ xe được vài tháng chưa có vợ con. Hiện nay xác của 2 anh ấy còn để tại bệnh viện chờ thân nhân. Anh Thạch lái xe rất vững và cận thận vậy mà gặp vận “xui”, giờ không biết nói sao nữa”.

Trong Khoa Ngoại bệnh viện Ninh Thuận, chúng tôi chứng kiến cảnh 3 người trong một gia đình đều là nạn nhân của vụ tại nạn, trên mình quấn băng, nằm co ro trên giường bệnh. Gần 1 ngày trôi qua, họ vẫn chưa có thân nhân tới chăm sóc.

Nhiều nạn nhân vẫn đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện với các thương tích đa chấn thương và gãy chân

Bà ngoại Phạm Thị Thành (SN 1959) ở TP Qui Nhơn thều thào nói: “Con gái tôi tên Huỳnh Thị Như Thảo (SN 1984) con trai nó là Khuất Huỳnh Đức Anh (6 tuổi) đều bị đa chấn thương, không biết có nặng không ? Từ tối qua tới giờ, hai mẹ con nằm trong phòng cấp cứu, chưa ăn uống gì hết…”

Anh Trần Lê Hoàng (27 tuổi) ở Đồng Xuân, Phú Yên bị gãy chân phải phẫu thuật sắp lại xương. Anh kể trong tiếng rên khe khẽ : “Sau tiếng rầm rầm chát chúa, cảm giác chiếc xe bị dồn ứ lại, người và hành lý ngã nghiêng, nhiều tiếng la hét vang ra dưới ghế bên vách thùng xe. Khoảng 30 - 40 phút mới thấy người ta đập nát kiếng bên hông cửa xe để đưa người bị nạn ra ngoài. Lúc này người ta chỉ dùng đèn pin để tìm người bị kẹt”.

Anh Hoàng cho biết còn nằm lại bệnh viện ít nhất một tuần nữa mới được xuất viện. Đó là khi bệnh tiến triển tốt, còn không phải vào TP HCM để sắp lại xương.

Theo các bác sĩ Khoa Ngoại bệnh viện Ninh Thuận, hầu hết nạn nhân vụ tai nạn này đều bị đa chấn thương và gãy chân, chưa có trường hợp nào phải chuyển viện.

DANH SÁCH TNGT CẤP CỨU BV NINH THUẬN

1. Phạm Quốc Thanh (30 tuổi), ở Thị Nại, Quy Nhơn; Bình Định

2. Nguyễn Hữu Cấn (47 tuổi) ở Lê Lợi, Quy Nhơn
3. Võ Đức Chung (40 tuổi) ở Đống Đa, Quy Nhơn
4. Phan Thị Thành (53 tuổi) ở Quy Nhơn
5. Nguyễn Thị Nữ (43 tuổi) ở Tây Sơn, Bình Định
6. Huynh Thị Như Thảo (36 tuổi) ở Nhơn Phú, Quy Nhơn
7. Nguyễn Quốc Hữu (23 tuổi) ở An Nhơn
8. Huỳnh Thị Phương Thủy (36 tuổi) ở Nhơn Phú, Quy Nhơn
9. Phạm Ngọc Thạch (42 tuổi) ở Quy Nhơn
10. Nguyễn Thị Đức (63 tuổi) ở Phú An
11. Phạm Mạnh Hùng (56 tuổi) ở Quy Nhơn
12. Nguyễn Thị Mười (43 tuổi) ở Tân Sơn
13. Nguyễn Đoàn Hoàng (21 tuổi), Bình Định
14. Nguyễn Văn Nguyên (21 tuổi), Bình Định
15. Nguyễn Tuấn Anh (20 tuổi) ở Gò Vấp, TPHCM
16. Hà Diệu Giang (42 tuổi), TPHCM
17. Lê Thị Thu Thảo (41 tuổi), TPHCM
18. Võ Bá Hậu (36 tuổi) ở Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
19. Nguyễn Duy Khôi (31 tuổi) ở Tuy Hòa, Phú Yên
20. Nguyễn Xuân Định (32 tuổi) ở Tuy Hòa, Phú Yên
21. Trần Lê Hoàng (27 tuổi) ở Đồng Xuân, Phú Yên
22. Đỗ Ngọc Phú (16 tuổi) ở huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên
23. Đỗ Ngọc Quý (20 tuổi) ở huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên
24. Đỗ Văn Út (52 tuổi) ở huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên
25. Đinh Thị Hoàng (56 tuổi) ở huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

• Võ Tấn