- Người đàn ông trông xe nhìn thấy gã đàn ông vung dao đâm cô gái nhiều nhát đã xông đến cứu rồi chạy đuổi theo cho đến khi anh ta nhảy xuống hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Chiều ngày 14/2, anh Phạm Huy (SN 1968) là người trông xe ở khu vực tượng đài cảm tử, kiêm cán bộ tự quản của phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm cho biết, chính anh là người đã chứng kiến vụ việc từ đầu và đã ra tay ngăn cản gã đàn ông đâm cô gái.

Theo lời kể của anh Huy, khi anh đang đứng trông xe, đang nghe điện thoại thì nhìn thấy từ sau gốc cây, một gã đàn ông cầm dao lao về phía cô gái đứng cách đó không xa và đâm liên tiếp vào cổ, vai nạn nhân. Thấy vậy, anh Huy vội ngắt điện thoại, lao đến lớn tiếng cản gã đàn ông.

Khi anh Huy đến gần, gã đàn ông vội bỏ cô gái nằm xõng xoài dưới đất, chạy về phía bờ hồ Hoàn Kiếm. Còn cô gái chỉ có thể kêu cứu một cách yếu ớt.

Trong khi anh Huy vừa hô hoán vừa truy đuổi, gã thanh niên tay vẫn lăm lăm con dao, vừa chạy vừa dùng dao đâm vào cổ, vào đầu mình. Sau một hồi bị rượt đuổi, anh ta nhẩy xuống hồ Hoàn Kiếm.

“Vì biết hồ không sâu, không thế chết đuối được nên tôi khua mọi người đứng chặn để gã thanh niên không thể chạy thoát”, anh Huy cho biết.

Cho đến khi nhận được tin báo, công an phường kịp thời có mặt đưa Duy lên bờ và đưa cả 2 người đi cấp cứu.

“Sau khi gã đàn ông nhảy xuống hồ, tôi dặn mọi người đứng trên bờ chặn để không cho hắn chạy thoát, còn tôi thì chạy lại phía cô gái. Lúc đó cô gái chỉ có thể nói rất nhỏ- chú ơi cứu cháu với”, lời anh Huy.

Theo lời anh Huy, nếu anh không kịp thời lao vào ngăn cản thì rất có thể Duy đã không dừng tay mà còn “bồi” thêm cho Liên vài nhát dao nữa.

Được biết, hiện nạn nhân và hung thủ đã qua cơn nguy kịch, nhưng do sức khỏe của cả hai còn yếu nên cơ quan công an vẫn chưa lấy được lời khai từ phía họ.

Trước đó, theo thông tin từ cơ quan công an, vào trưa 12/2, Cao Phương Duy (SN 1986) cùng vợ là chị Đỗ Phương Liên (SN 1991) ở 100 Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ đi taxi đến phố Đinh Tiên Hoàng.

Khi xe taxi chạy đến trước đền Bà Kiệu, do mâu thuẫn, khi xe dừng, Duy đã đẩy chị Liên ngã xuống đường rồi lao vào, dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người chị Liên. Sau đó, Duy dùng dao tự đâm vào người mình rồi nhảy xuống hồ Hoàn Kiếm.

Anh Huy chỉ nơi xảy ra vụ việc

Ngay sau đó, cả hai người đã được công an phường Lý Thái Tổ đưa đi cấp cứu. Theo tài liệu xác minh ban đầu của cơ quan công an, Cao Phương Duy và Đỗ Phương Liên sống với nhau như vợ chồng từ năm 2008, cùng cư trú tại số 4 ngõ Yên Ninh, quận Ba Đình, nhưng chưa đăng ký kết hôn.

Năm 2009, Cao Phương Duy bị tai nạn, chấn thương sọ não, từ đó thường có mâu thuẫn, cãi nhau với chị Liên. Trước khi xảy ra sự việc, Duy đã nhiều lần nói với  chị Liên: “Ngày 13/2/2011, hai đứa sẽ cùng nhau ra hồ Hoàn Kiếm chết”.

Đến khoảng 10h ngày 12/2, Duy và chị Liên ra khỏi nhà và xảy ra sự việc kể trên. Cũng theo cơ quan công an, Duy sẽ được đưa đi giám định tâm thần. 

Tuyết Nhung

Xáo động Valentine vì clip đâm bạn gái
Hà Nội: Đâm bạn gái rồi tự tử trước Valentine