Bản thân nhan sắc đã là một thứ tài sản vô giá. Nhan sắc khi được tôn vinh càng được xã hội nâng niu, trân trọng, xem đấy như những viên ngọc không tì vết. Nhưng “chuyện vậy mà không phải vậy”. Liên tiếp những scandal gian lận của các hoa hậu quốc tế “bùng nổ” trong thời gian gần đây, đã hé mở phần nào sự thật trần trụi rằng hóa ra “ngọc vẫn có vết”, nhan sắc mỹ miều hóa ra đã được tô điểm bằng sự dối trá.
Donald Trump nổi đoá vì Hoa hậu Mỹ bị tố gian lận
Tổ chức HHTG vào cuộc sau scandal hoa hậu ở Fiji
Cận cảnh người đẹp nhất Mỹ 2012
Tổ chức HHTG vào cuộc sau scandal hoa hậu ở Fiji
Cận cảnh người đẹp nhất Mỹ 2012
![]() |
| Hình ảnh trong cuộc thi Hoa hậu Mỹ 2012 |
Đêm chung kết Hoa hậu Mỹ 2012 diễn ra ngày 3/6 với sự lên ngôi của người đẹp cao 1,66 mét đến từ Rhode Island - Olivia Culpo. Tuy nhiên, cứ như lời của thí sinh- cựu hoa hậu bang Pennsylvania, Sheena Monnin, thì cuộc thi đã bị gian lận và kết quả chung cuộc đã được quyết định từ trước. Lý giải điều này, Sheena Monnin cho biết Miss Florida, Karina Brez là người nhìn thấy và tiết lộ với cô danh sách top 5 trước đêm chung kết Hoa hậu Mỹ 2012. Tuy nhiên, cả người sở hữu cuộc thi, Donald Trump và Miss Florida đều lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Sheena Monnin và buộc cô phải xin lỗi.
Tuy nhiên, mọi chuyện không dừng lại ở đó. Chỉ vài tuần sau, một thí sinh giấu tên đến từ cuộc thi Miss USA 2012 xác nhận trên trang Fox411 rằng cô có nghe Miss Florida nhắc đến bản danh sách top 5 trước khi đêm chung kết diễn ra. Một nguồn tin nội bộ từ ban tổ chức cuộc thi cho biết, sau những cáo buộc của hai người đẹp khác nhau về cùng một vụ việc, tất cả các thí sinh tham gia cuộc thi Hoa hậu Mỹ 2012 đã nhận được lệnh triệu tập từ bộ phận pháp lý của Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO) và phải trả lời tất cả các câu hỏi liên quan. Một nguồn tin chia sẻ, có ít nhất một thí sinh khác cũng xác nhận cáo buộc của Miss Pennsylvania là đúng sự thật: “Có vẻ như các cô gái đang chuẩn bị nói ra tất cả và họ cho biết có nghe thấy chuyện gì đó từ hậu trường cuộc thi”.
Tất nhiên về phía tỷ phú Donald Trump, chủ sở hữu của cuộc thi, đã phủ nhận cáo buộc và đệ đơn kiện chống lại Sheena Monnin. Ernst & Young, công ty kiểm toán quốc tế, đơn vị nhận nhiệm vụ giám sát cuộc thi Miss USA, cũng khẳng định "không hề có sự gian dối hay gian lận, rằng cả ông chủ tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ, Donald Trump, NBC, tám vị giám khảo nổi tiếng cũng như tất cả các thí sinh không ai biết được kết quả cuối cùng của top 5 cho tới khi phần thi trang phục dạ hội kết thúc. Việc lên danh sách nằm dưới quyền giám sát của Ernst & Young trong suốt quá trình phát sóng trực tiếp cuộc thi”.
Nhưng có lẽ chẳng mấy ai tin vào lời “bào chữa” này của Ernst & Young bởi đây chẳng phải là lần duy nhất cuộc thi sắc đẹp Miss USA của ông trùm Donald Trump bị rơi vào scandal gian lận kiểu này.
Đến chuyện 2012- năm “bùng nổ” “hoa hậu truất ngôi”
![]() |
| TOp 5 Miss USA 2012 bị tố đã dàn xếp trước kết quả. |
Thực ra chuyện các Nữ hoàng sắc đẹp gian lận rồi bị tước vương miện không phải là chuyện gì quá mới mẻ. Lịch sử đấu trường sắc đẹp thế giới đã ghi nhận vô số những scandal kiểu này. Đơn cử như vụ Hoa hậu Hoàn vũ Philippines năm 2010. Chưa đầy một tháng sau khi đăng quang Hoa hậu hoàn vũ Philipines, Maria Venus Raj đã bị tước vương miện và mất quyền tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2010 vì ban tổ chức phát hiện ra người đẹp này đã gian dối trong hồ sơ. Trong hồ sơ, Maria Venus Raj khai cô sinh ở Camarines Sur, Philippines nhưng trên thực tế, cô lại sinh ra ở Qatar.
Nhưng nếu có một năm nào đó có thể gọi là năm “hoa hậu truất ngôi”, thì đó rất có thể là năm 2012 này. Năm 2012 mới đi được nửa chặng đường nhưng đến thời điểm này, đã có thể khẳng định năm 2012 này có thể được coi là năm “bùng nổ” những vụ scandal chẳng mấy hay ho từ các cuộc thi sắc đẹp trên khắp hành tinh. Hàng loạt hoa hậu, theo đó, đã bị tước vương miện trong tủi hổ. Nguyên do thì có nhiều, nhưng phần đa trong số đó, xuất phát từ hai chữ: gian dối.
Ngày 29/4, Marie Hughes đăng quang ngôi vị Hoa hậu Ireland 2012 sau khi vượt qua 34 thí sinh đẹp nhất tới từ mọi miền đất nước. Nhưng chỉ 4 ngày sau, ngày 2/5, Hoa hậu Marie đã bị truất ngôi khi BTC phát hiện cô ấy khai gian tuổi. Marie nói cô ấy mới 21 tuổi nhưng BTC đã phát hiện ra tuổi thực của người đẹp là 26. Dù thể lệ cuộc thi Hoa hậu tại Ireland cho phép thí sinh 26 tuổi, nhưng tuổi đó sẽ chẳng giúp ích gì cho Marie tham dự Miss World 2012.
Trước sự vụ Marie Hughes 2 ngày là việc Hoa hậu Hoàn vũ Dominican Carlina Duran bị tước vương miện, đúng nửa tháng sau khi đăng quang ngôi vị hoa hậu. Mọi chuyện bắt đầu khi sáng 24/4, người phụ trách thí sinh Dominica (National Director) tại Miss Universe Magali Febles cho biết, người đẹp 25 tuổi đến từ La Vega đã bị truất ngôi Hoa hậu Hoàn vũ Dominica sau khi Ban tổ chức phát hiện cô từng kết hôn và đã ly dị. Cô cũng mất quyền đại diện nước này tham dự Miss Universe 2012. Đây là lần đầu tiên một hoa hậu bị tước danh hiệu trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc của Cộng hòa Dominica.
Bùng nổ cách scandal Marie Hughes chỉ một ngày, ngày 3/5 là sự vụ Hoa hậu Thế giới Bulgaria Ina Ivailova Mancheva bị tước vương miện vì ban tổ chức phát hiện ra có gian lận trong khâu bình chọn qua mạng. Theo thông báo từ BTC thì mỗi bình chọn từ khán giả sẽ giúp thí sinh có thêm 3 điểm và sau khi cuộc thi kết thúc, BTC phát hiện Ina Mancheva có rất nhiều tin nhắn bình chọn “lạ” từ những nơi xa xôi như Pakistan và Bangladesh.
Chuyện của Hoa hậu Fiji 2012 cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Chỉ vài ngày sau khi đăng quang, ngày 18/4, người đẹp 16 tuổi Fiji - Torika Watters đã bị ban tổ chức cuộc thi tước vương miện với lý do cô chưa đủ tuổi.
Theo quy định của cuộc thi Hoa hậu Fiji, các thí sinh tham gia dự thi phải có độ tuổi từ 17 - 26. Trong khi đó, Torika Watters chỉ vừa mới bước qua tuổi 16. Vương miện Hoa hậu Fiji 2012 cùng một suất tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2012 được tổ chức tại Nội Mông (Trung Quốc) vào tháng 8 đã được trao lại cho Á hậu 1 Koini Vakaloloma, 24 tuổi.
Quyết định tước ngôi Hoa hậu của Torika Watters đang làm dấy lên những thông tin trái chiều tại quốc đảo Fiji.
Nhiều người bày tỏ lo ngại liệu rằng ban tổ chức đã bị “lay động” bởi luồng ý kiến phàn nàn Torika Watters trở thành nữ hoàng sắc đẹp Fiji là không thích hợp. Bởi vì, làn da trắng nõn và mái tóc xoăn tự nhiên của cô gái này không “thuần chủng” Fiji.
|
Những gì diễn ra với hai cuộc thi sắc đẹp danh giá nhất hành tinh Miss World và Miss Universe những năm gần đây cho ta thấy thời kỳ hoàng kim của các cuộc thi sắc đẹp (1960 – 1970) đã lui vào dĩ vãng. Năm 2011, tỷ suất người xem truyền hình của Miss Universe giảm 16% so với năm 2010. Tình cảnh của Miss World thậm chí còn thê thảm hơn. Năm 2011, không một kênh truyền hình nào tại Anh nhận tường thuật trực tiếp đêm chung kết Miss World. Có khá nhiều nguyên nhân lý giải cho sự thoái trào của các cuộc thi nhan sắc già cỗi này. Thứ nhất, ý tưởng đề cao sắc đẹp phụ nữ ngày càng trở nên lỗi thời trong các xã hội văn minh. Thứ hai, những mỹ nhân dự thi cũng được đánh giá dựa trên vẻ ngoài chứ không phải tài năng hay phẩm cách mà họ sở hữu. Theo đó, phái đẹp không được nhìn nhận bằng giá trị thực mà được coi như là “thứ” để người ta ngắm nghía. Thứ ba, các cuộc thi Hoa hậu với những trò nhàm chán như thi áo tắm, trang phục dạ hội, ứng xử… đã trở nên cũ rích so với sự nở rộ của các gameshow truyền hình, đặc biệt là các chương trình truyền hình thực tế. |
Theo Nhà báo và Công luận

