Không thể chịu đựng thêm gánh nặng chăm sóc người vợ bệnh tật trong suốt
6 năm và dốc hết gia sản để chữa trị mà không hiệu quả, người chồng đã
nhẫn tâm đẩy vợ mình xuống ao.
Không thể chịu đựng thêm gánh nặng chăm sóc người vợ bệnh tật trong suốt 6 năm và dốc hết gia sản để chữa trị mà không hiệu quả, người chồng đã nhẫn tâm đẩy vợ mình xuống ao.
Không chịu nổi áp lực chăm sóc vợ, Giả đã nhẫn tâm đẩy vợ xuống ao (Ảnh minh họa: gaifangzi.com)
Khoảng 9 giờ ngày 22/4, cảnh sát nhận được tin báo phát hiện một xác chết phụ nữ dưới ao thôn gần Nhạn Than (Lan Châu, Cam Túc, Trung Quốc), bên cạnh còn có một chiếc xe lăn lật ngửa.
Theo thông tin thu thập được từ các nhân chứng, cảnh sát đã nhanh chóng xác định được nghi can họ Giả, người thôn Nhạn Than, chính là chồng nạn nhân.
Được biết, nghi can họ Giả và chị Trương (nạn nhân) đã lấy nhau cách đây 17 năm và có hai đứa con. Mặc dù cuộc sống của gia đình họ không lấy làm dư giả cho lắm nhưng cũng có thể nói là không tệ. 6 năm trước, chị Trương gặp một loạt các chứng bệnh khó chữa như đau cột sống, vỡ xương chậu, teo cơ… Giả đã phải đưa vợ mình đi chạy chữa tại khắp các bệnh viện lớn nhỏ mà bệnh vẫn không thuyên giảm, hơn nữa tiền viện phí càng ngày càng tăng nên Giả vừa phải đi làm vừa đưa vợ đi trị bệnh.
Trong suốt 6 năm như vậy, Giả không chỉ vét sạch tiền trong nhà mà còn vay mượn thêm bên ngoài. Trước áp lực trách nhiệm quá lớn và nhìn vào gia cảnh khó khăn của mình, Giả đã quyết định để mọi chuyện kết thúc theo cách tàn nhẫn nhất. Khoảng 8 giờ tối ngày 21/4, Giả dùng xe lăn đẩy vợ đến gần hồ cá và đẩy vợ từ xe lăn xuống bờ kè cao 5 m.