Sau khi bị nam sinh trong trường phát hiện đóng phim khiêu dâm, một thư ký trường học ở Canada đã bị đuổi việc dù cô này hứa sẽ không tái phạm. 



Julie Gagnon trên tạp chí Summum. (Ảnh: Mail)

Julie Gagnon, đóng phim khiêu dâm với cái tên Samantha Ardente, đã xuất hiện trên trang nhất của nhiều tờ báo thế giới sau khi bị một học sinh 14 tuổi nhận ra mặt trong một bộ phim khiêu dâm.
 
Người mẹ trẻ này đã bị sa thải khỏi trường Trung học Etchemins gần Thành phố Quebec tuần trước, khi Ban Giám hiệu nhà trường hay tin về vai diễn của cô trong bộ phim Serial Abusers 2. 

Gagnon - đã tham gia 5 bộ phim người lớn - cam kết từ bỏ nghề này trong một nỗ lực tuyệt vọng nhằm tránh bị đuổi việc. Tuy nhiên, ban giám hiệu khẳng việc cô đóng phim "không phù hợp" với vị trí của cô tại trường.

Trường Trung học Etchemins có 1.400 học sinh và Gagnon đã làm việc tại đây 2 năm qua. 

Hy vọng giữ được việc làm, Gagnon đã kiện lại nhà trường nhưng rồi lại tiếp tục xuất hiện không một mảnh vải che thân trên tạp chí khiêu dâm Summum.

Trên ấn bản hồi tháng 5 của tạp chí tiếng Pháp này, Gagnon phô bày cơ thể ở một loại tư thế khêu gợi và giải thích cô không áp đặt "một hạn chế nào" trong các cảnh phim. Gagnon còn miêu tả mình đã làm hài lòng 3 người đàn ông cùng lúc và nói với tờ báo rằng cô sẽ tiếp tục đóng phim khiêu dâm nếu như cuộc đời bí mật của mình không bị lộ.

Giờ đây, Gagnon dự định sẽ thực hiện một loạt sản phẩm tình dục với "thương hiệu Sanmantha". Cô cho biết, đa số các bộ phim được quay ở "các biệt thự nhỏ và các dãy phòng khách sạn", và cô chỉ gặp các đối tác trong phim khi nào "bấm máy". 

Thanh Hảo (Theo Mail)