Một người quản lý khách sạn đã nhận một cú đá chí mạng vào háng trong khi cố gắng bắt giữ một công dân.

Một đoạn băng gây sốc ghi lại cảnh Phil Burke, quản lí khách sạn đang cố gắng bảo vệ mình trước sự tấn công của một người phụ nữ tại một khách sạn ở Manchester.

Gemma Ryan, 23 tuổi, đã nổi giận khi bị các nhân viên khách sạn chặn lại không cho lên phòng vì cô không thể đọc đầy đủ tên của vị khách mà cô muốn ghé thăm.

Cô đã đá thẳng vào háng của ông Burke bằng gót của đôi giày cao gót đang đi. Ngay lập tức, ông Burke đã vật ngã cô xuống sàn nhà và chờ cảnh sát tới.

Ông Burke, một thành viên hàng đầu của các tiệm rượu và hệ thống câu lạc bộ Manchester, cho biết: "Tôi đang ở trên tầng thứ ba và nghe thấy tiếng cô ấy đang la lối các nhân viên của mình. Tôi đi xuống và nói chuyện với cô ấy. Cô ta đã lao vào và đấm đá vào người tôi. Cô ta cũng đá vào những đồng nghiệp của tôi.

Sự việc này khiến ông Burke sợ hãi. Ông không chỉ bị tấn công về thể chất mà còn cả lời nói. Những người khác đang đi vào khách sạn cũng trở thành mục tiêu.

Hiện ông Burke, một người cha 41 tuổi, cho biết ông đã đi khám và chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật háng sau vụ tai nạn trên.

Ryan sau đó thừa nhận đó là một cuộc tấn công thông thường.

Tuần trước, Ryan đã phải nhận một án phạt 2 năm không được đi vào khách sạn Britannia và khách sạn Ramada tại trung tâm thành phố Manchester vì hành vi chống lại xã hội.

Ryan bị cấm không được tiếp cận hoặc liên lạc với ông Burke và bị cấm sử dụng từ ngữ hoặc hành vi lăng mạ, xúc phạm, gây khó chịu trước công chúng. Cô cũng bị phạt 150 giờ làm việc không lương.

Thanh Loan (Theo Dailymai)