Sáng 11/10, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh TT-Huế cho biết, đơn vị đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra vào rạng sáng nay tại một cửa hàng điện máy đóng ở TP Huế.

Công an tỉnh TT-Huế huy động nhiều phương tiện, hàng chục lượt cán bộ chiến sĩ đến tham gia chữa cháy. Ảnh CACC

Thông tin ban đầu cho biết, vào lúc 3h sáng cùng ngày, cửa hàng điện máy đóng tại địa chỉ số 11 đường An Dương Vương (phường An Cựu, TP Huế) bất ngờ phát hỏa bốc cháy dữ dội.

Do trong cửa hàng chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên chỉ sau ít phút, đám cháy lan nhanh, khói bốc lên bao trùm tầng 2 cửa hàng điện máy. 

Ngọn lửa bao trùm cửa hàng. Ảnh CACC

Phát hiện vụ cháy, người dân sinh sống cạnh cửa hàng đã gọi điện báo cho chủ cửa hàng và lực lượng cứu hộ.

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh TT-Huế đã huy động 5 xe chữa cháy, cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ và phương tiện cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường. 

Chỉ trong phút chốc, toàn bộ cửa hàng bị thiêu rụi. Ảnh CACC

Đại tá Nguyễn Đình Thừa - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp có mặt chỉ đạo.

Tại hiện trưởng, cửa hàng này có 2 tầng và 1 áp tầng mái, diện tích mỗi tầng khoảng 60m2. Do cửa hàng kinh doanh thiết bị điện nên ngọn lửa lan nhanh, bốc cháy dữ dội, khu vực xảy ra đám cháy là nơi đông dân cư nên cán bộ chiến sĩ đã nhanh chóng triển khai đội hình để dập lửa.

Đến 6h cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tiến hành làm nguội, kiểm kê thiệt hại. 

Cán bộ cảnh sát trao trả vàng nhặt được ở hiện trường cho khổ chủ. Ảnh CACC

Bước đầu ghi nhận không có thiệt hại về người, tuy nhiên toàn bộ tài sản kinh doanh thiết bị điện bên trong cửa hàng bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại lên đến tiền tỷ.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh TT-Huế, quá trình phun nước để dập tắt hoàn toàn đám cháy, các cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy đã nhặt được 4 miếng vàng và 1 xâu nhẫn vàng, đã trả lại cho chủ nhà.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

>>Xem tin nóng: Núp xe lớn trốn trạm thu phí cũng không thoát khỏi 'mắt thần'