
Trưa ngày 23/1, một người đàn ông vai vác một bao tải to cặm cụi bới móc từng
bụi rậm, từng hốc cây tìm kiếm phế liệu trong khu vực đất trống cạnh trường Đại
học khoa học tự nhiên thuộc Đại học quốc gia TP.HCM (xã Đông Hòa, huyện Dĩ An,
Bình Dương).
Trong lúc tìm kiếm, bất chợt anh nhìn thấy bên dưới vực sâu một người đàn ông đang nằm im bên cạnh chiếc xe máy.
|
|
|
Hiện trường nơi anh Kiệt gặp nạn |
Sự việc được báo ngay về cho cơ quan chức năng không lâu sau đó, công an huyện Dĩ An có mặt tại hiện trường. Thông tin ban đầu cho biết nạn nhân tên Nguyễn Văn Kiệt (34 tuổi, quê quán An Giang) hiện là công nhân của một công trình xây dựng.
Một người bạn của nạn nhân có mặt tiết lộ: chiều 22/1, sau khi làm việc xong, anh cùng anh Kiệt đi nhậu đến 20g30 mới chia tay mỗi người về mỗi ngả. Anh Kiệt đi vào đường số 4, đường nội bộ của ĐHQG rồi sau đó lao xuống vực.
Lần theo lời kể của người bạn nạn nhân, chúng tôi ghi nhận còn dấu vết của bánh xe đi từ đường số 4 đến ngã ba giao với đường nhựa. Tại đây, nếu bình thường thì người điều khiển xe buộc phải rẽ trái hoặc phải, bởi không thể đi thẳng vì phía trước chỉ là vực sâu, không còn đường để đi.
Có hai giả thuyết được đặt ra, có thể anh Kiệt lạ đường không biết phía trước có vực, lại trời tối nên đã đi thẳng. Cũng có thể do hơi men đã ngấm không còn tự chủ được nên anh đã gặp nạn.
Được biết, khu vực này là khu dự án xây dựng Đại học Quốc gia nên chỉ toàn đất trống không có nhà dân và ban đêm không người qua lại nên không thể phát hiện kịp thời khi có tai nạn xảy ra.
|
|
| Vợ anh Kiệt bàng hoàng và thảng thốt trước cái chết của chồng |
Hai con chị đứa lớn nhất mới 6 tuổi nên chị chưa
thể đi làm cùng chồng. Anh Kiệt mất đi, cả gia đình chị bỗng nhiên rơi vào tình
thế vô cùng bi đát.
Trần Chánh Nghĩa