Bên lề hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước của TP.HCM, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đã trao đổi với PV VietNamnet về việc sắp xếp nhân lực gánh vác công việc Phó Chủ tịch Thường trực Lê Hòa Bình để lại.

{keywords}
Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên (giữa) tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước

Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, sự ra đi của Phó Chủ tịch Lê Hòa Bình là tổn thất lớn với TP.HCM. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, phần công việc mà Phó Chủ tịch Lê Hòa Bình đảm trách trước đây, UBND TP và các sở, ngành sẽ phối hợp gánh vác.

Theo ông Nên, trước mắt, các Ủy viên UBND TP, giám đốc các sở, ngành và chủ tịch cùng 4 phó chủ tịch sẽ choàng gánh công việc theo từng vị trí phù hợp.

Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng cho biết, việc lựa chọn nhân sự thay thế vị trí Phó Chủ tịch Lê Hòa Bình chưa làm được ngay, phải theo đúng quy trình công tác cán bộ.

Trước đó, ngày 29/3, trên đường đi dự lễ khởi công cầu Rạch Miễu 2, xe chở Phó Chủ tịch TP.HCM Lê Hòa Bình bị tai nạn giao thông trên cao tốc TP.HCM-Trung Lương (đoạn qua tỉnh Long An). Mặc dù đã được các bác sĩ tại bệnh viện đa khoa Long An, bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp cấp cứu kịp thời nhưng ông Lê Hòa Bình không qua khỏi.

Tang lễ của Phó Chủ tịch Lê Hòa Bình được tổ chức trang trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam. Ngày 2/4, linh cữu ông Lê Hòa Bình được đưa về an táng tại nghĩa trang thành phố (ở phường Linh Trung, TP Thủ Đức).

Nhớ mãi biệt danh “Bình ôxy” của Phó chủ tịch TP.HCM Lê Hòa Bình

Nhớ mãi biệt danh “Bình ôxy” của Phó chủ tịch TP.HCM Lê Hòa Bình

Ghi trong sổ tang, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhắc đến Phó chủ tịch TP.HCM Lê Hòa Bình bằng cái tên “Bình ôxy”, đấy chính là biệt danh trìu mến mà nhiều cán bộ gọi ông khi sát cánh cùng nhau chống dịch Covid-19.

Phong Thuận